- Thể loại rap, hip hop chưa thật sự chiếm lĩnh thị phần trong nước. Lý do nào anh chọn dòng nhạc này để theo đuổi?
- Từ khi biết nghe nhạc, tôi nghe rất nhiều thể loại, nhất là nhạc nước ngoài. Nhưng khi hip hop phát triển và bắt đầu du nhập vào thị trường trong nước, tôi chú ý nhiều hơn và thấy rằng, đây thực sự là thể loại nhạc gần gũi nhất với cuộc sống. Nói nôm na, nó như một thứ văn thơ của đường phố. Sử dụng nó, người nghệ sĩ dễ dàng bộc lộ tâm sự và nói lên những gì mình cần nói.
![]() |
"Nhạc rap là cách bộc lộ tâm sự thật nhất với đời sống". |
- Thể loại này cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí không đồng tình vì những lời hát mang nội dung chỉ trích, xúc phạm người khác. Ý kiến của anh?
- Mọi người cần phân biệt rạch ròi những đường, hướng khác nhau trong cùng dòng nhạc rap, hip hop. Ở thế giới, quan niệm về tự do và chủ nghĩa cá nhân tương đối thoáng nên có hình thành một dạng rapper kiểu gangster. Ví dụ như ca sĩ Eminem. Chắc chắn, Việt Nam chưa chấp nhận dạng này.
Ngay cả cách ăn mặc cũng tạo nên nhiều khen chê chứ không riêng gì về nội dung bài hát. Thật sự, hip hop cùng những gì liên quan đến nó tạo nên một hình thức văn hóa show off (phô trương). Những người chơi hip hop thường muốn làm nổi bật cá tính, sự tự tin của mình thông qua cách họ bộc lộ quan điểm về mỹ thuật, âm nhạc, hay qua các động tác vũ đạo, phục trang màu sắc...
- Bản thân anh giải quyết vấn đề định kiến này như thế nào?
- Phải công nhận là cũng có những người quá phô trương dẫn đến phản cảm cho khán giả. Thực tình, nếu những gì xuất phát từ chính con người, tính cách của mình thì sẽ dễ nhận được đồng cảm. Kinh nghiệm từ những lần đi diễn cho tôi biết, nghệ sĩ của dòng hip hop vẫn được đón nhận. Và chúng tôi vẫn mỗi ngày một cố gắng có thêm nhiều đóng góp, để mọi người có cái nhìn tích cực hơn.
Trong phạm vi của mình, tôi cố gắng thay đổi định kiến của mọi người từ nội dung, ca từ mà tôi viết. Không suồng sã, quá xa cách để khi nghe, khán giả tìm thấy đồng cảm từ những gì tôi đã cảm nhận và bày tỏ. Tôi muốn mọi người tìm thấy mình trong sáng tác của tôi, tìm thấy sự chân thật mà họ bắt gặp từ đời sống.
- Một ví dụ về sự chân thật mà anh nói?
- Tôi viết không nhiều về tình yêu đôi lứa. Đề tài tôi chọn thường mang tính cộng đồng, đơn giản như kêu gọi mọi người vui vẻ khi ở trong đám đông, về người phu xe gian khổ mà lạc quan tôi nhìn thấy. Hoặc thật tự nhiên như cảm giác chúng tôi ngồi trên chiếc xe máy, vi vu trên đường phố. Bao điều chúng ta nhìn ngắm, học hỏi và trở thành vốn sống hoàn toàn có thể bắt nguồn từ đó.
Tôi có thói quen mang theo một cuốn sổ tay bên người, quan sát những gì nhìn thấy, ghi lại những ý tưởng bất chợt đến với mình. Nhờ thế, mọi thứ đi vào lời ca cũng trở nên tự nhiên, gần gũi. Ai nghe qua sẽ thấy ẩn hiện đâu đó là mình.
![]() |
Quân Rapsoul có hơn 6 năm âm thầm đeo đuổi thể loại nhạc yêu thích trong cộng đồng mạng. |
- Hiện nay, những ca sĩ đeo đuổi nhạc rap rất hiếm khi được biểu diễn độc lập. Họ thường phải hát kèm hoặc phụ họa cho một ca sĩ nào đó. Điều này cho anh suy nghĩ gì về nghề?
- Nếu nhìn ra thế giới sẽ thấy ca sĩ hát rap vẫn có vị trí riêng biệt, được hâm mộ và có sức hút không kém ca sĩ của các dòng nhạc khác. Khác ở Việt Nam, phần hát rap thường bị nhầm vào vị trí bè cho ca sĩ hát chính.
Tôi nghĩ, có tình trạng này xảy ra là do một số ca sĩ hát rap, hip hop chưa có trình độ nhất định. Họ chưa qua quá trình chơi nhạc underground cần thiết để định hình cái chất riêng của mình. Nói một cách dễ hiểu hơn là họ chưa có thời gian chơi "nhạc ngầm / nhạc qua mạng", tự mày mò nghiên cứu đủ lâu để đứng độc lập.
Tôi có hơn 6 năm chơi nhạc trong cộng đồng mạng. Chúng tôi hoạt động thuần túy vì đam mê. Không kinh doanh, không biểu diễn. Khi hoàn thành tác phẩm, tôi tung lên mạng cho bạn bè nhận xét. Phản hồi tốt chính là động lực, niềm vui để đeo đuổi đam mê âm nhạc. Tôi nghĩ, chỉ cần người ca sĩ ý thức được cá tính của mình ở đâu, đầu tư đúng mức cho nghề thì sẽ đạt hiệu quả.
- Việc anh đầu quân cho Music Faces ảnh hưởng thế nào đến đam mê âm nhạc thuần túy không tính đến lợi nhuận, kinh doanh mà anh đã đeo đuổi trong thời gian dài vừa qua?
- Đây là chính điều lo lắng đầu tiên, khi tôi suy nghĩ về việc hợp tác. Nhưng sự khích lệ của anh Đức Trí và Dương Khắc Linh trong công ty giúp tôi an tâm là mình vẫn tiếp tục được tự do bước tiếp con đường đã chọn.
* Clip: Quân Rapsoul biểu diễn tại cuộc thi "Hát cho niềm đam mê 2008" |
Anh Trí ngỏ lời với tôi từ cuộc thi "Hát cho niềm đam mê 2008" dành cho các nghệ sĩ độc lập do Nokia tổ chức. Top 10 công diễn chỉ có mình tôi là chơi hip hop. Chắc anh đã nhận ra chất riêng của tôi trong âm nhạc, thích nó và muốn hỗ trợ để tôi phát huy thêm nên mời về cộng tác.
Hơn nữa, anh Trí và anh Linh cũng là "idol" của tôi. Chẳng những giỏi về chuyên môn, khả năng chơi nhạc cụ và phối nhạc nền của các anh cũng cực kỳ ấn tượng. Điều này khiến tôi an tâm là mình sẽ gặp nhiều thuận lợi khi đầu quân vào công ty.
- Thế còn áp lực tạo ra lợi nhuận khi là ca sĩ thuộc sự quản lý của công ty?
- Tôi sẽ hoạt động như những ca sĩ khác làm việc với công ty. Công việc đầu tiên của tôi là tham gia tour diễn xuyên Việt "Những gương mặt âm nhạc". Album của tôi cũng đang được tiến hành, dự kiến ra mắt vào tháng 9 này.
Nhiêu Huy thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp