Diễn viên Minh Dũng vừa trở thành quán quân game show Tiếu lâm tứ trụ với giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Trong đêm chung kết, thành viên đội nghệ sĩ hài Minh Nhí thể hiện tiểu phẩm Chuyện của Dũng, kể về một nam nghệ sĩ đồng tính, với sự trợ diễn của NSND Hồng Vân.
Nhân vật mà Minh Dũng thể hiện có nhiều nét tương đồng với anh về những góc khuất sau hào quang sân khấu. "Chỉ khác là tôi chưa đạt đến đỉnh nổi tiếng như vậy", Minh Dũng tâm sự. Ngoài đời, anh là một diễn viên long đong dù đã đi diễn 18 năm.

Minh Dũng (trước) và Minh Nhí trong đêm chung kết "Tiếu lâm tứ trụ".
Minh Dũng vào nghề từ năm 1999. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu TP HCM, anh bám trụ với các sân khấu bằng vai diễn quần chúng. Năm 2000, anh về sân khấu Hồng Vân. Trước khi được diễn, Minh Dũng phải làm các việc như hậu đài, nhắc tuồng.
Khi sân khấu bão hòa, trong khi nhiều bạn bè chuyển sang đóng phim truyền hình, đàn em chơi game show để tạo tên tuổi, Minh Dũng vẫn gắn bó với việc diễn kịch. Sợ bị ảnh hưởng tới lịch diễn, anh luôn từ chối đóng các phim có bối cảnh quay ở xa TP HCM. Năm 2009, mỗi suất diễn anh chỉ được thù lao 40 nghìn đồng. Một tuần nhiều lắm được hai suất, thu nhập không đủ chi dùng, anh đi buôn quần áo.
Rồi lịch tập, diễn khiến anh phải bỏ công việc phụ này. Sẵn có tài nấu ăn, anh chuyển sang bán đậu phộng, tóp mỡ rang cho dân văn phòng. Ban đầu, anh mời đồng nghiệp ăn thử. NSND Hồng Vân khuyên anh nên mở rộng kinh doanh. Từ đó, mỗi khi có đơn đặt hàng, anh tự tay mua nguyên liệu, chế biến rồi giao tận nơi. "Làm cái này tuy ít vốn nhưng cực, phải dậy sớm. Mỗi ngày tôi bán được chục hộp đậu và tóp mỡ, lãi vài chục nghìn mỗi hộp nhưng ngồi nhiều nên đau lưng lắm", diễn viên gần 40 tuổi kể.
Hiện thu nhập từ sân khấu của anh khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng, đôi lúc khá hơn nếu anh diễn thêm một số nơi. Nhiều lúc hụt hẫng, anh tự nhủ mình sống vì đam mê. Mỗi khi lưu diễn nước ngoài, Minh Dũng thường ít đi mua sắm cùng bạn bè. Anh tranh thủ đem đậu phộng, tóp mỡ chào bán rồi làm thêm các công việc như quét dọn, phục vụ... "Tôi không phải diễn viên nổi tiếng nên không hề xấu hổ khi làm những công việc đó", nam diễn viên chia sẻ.
Minh Dũng cho biết sau khi trở thành quán quân Tiếu lâm tứ trụ, anh vẫn duy trì công việc bán đồ ăn vặt cho bạn bè, khách quen nhưng áp lực mưu sinh đã giảm phần nào.
* Video: Những vai diễn hài ghi dấu ấn của Minh Dũng
Gia đình Minh Dũng vốn không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật. Nhà có ba anh em, anh là con út nên được mẹ thương nhất. Năm anh tốt nghiệp phổ thông, mẹ anh đang là đầu bếp bên ngành công an nên muốn con trai vào ngành này, trong khi anh muốn thi trường nghệ thuật. Bị gia đình phản đối quyết liệt, anh lén học ở Cao đẳng Sân khấu TP HCM. Khoảng một tuần sau đó, anh bị gia đình phát hiện. Mẹ giận vì anh cãi lời bà đến mức 18 năm nay, bà chưa một lần đến sân khấu xem anh diễn.
Không được mẹ ủng hộ, anh phải lén đi thi Tiếu lâm tứ trụ. Minh Dũng không giấu được lâu vì mỗi lần game show phát sóng, hàng xóm lại kéo sang hỏi thăm. Mẹ anh không nói gì nhưng mỗi tuần đều bật tivi xem con diễn. Đêm chung kết, Minh Dũng đem giải về, bà cười tủm tỉm, hỏi: "Được bao nhiêu?". "Đến đó, tôi biết má đã hiểu con trai. Dù má không thể hiện ra mặt, tôi biết bà tự hào về tôi. Với tôi, như vậy là đủ rồi", diễn viên tâm sự.
Mẹ Minh Dũng đã 75 tuổi nhưng ngày ngày vẫn đạp xe đi làm đầu bếp. Nam diễn viên kể nhiều lúc anh năn nỉ mẹ nghỉ nhưng bà không chịu vì không muốn làm gánh nặng cho con. "Có hôm tôi đi làm sớm, tình cờ thấy má đạp xe mà rớt nước mắt. Lúc nào tôi cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng, ráng đi diễn kiếm tiền để má yên tâm an dưỡng tuổi già", anh kể.

Bán đậu phộng kiếm thêm thu nhập, Minh Dũng vẫn lạc quan với nghề diễn.
Diễn viên quyết tâm trong năm 2017, anh sẽ hoạt động ở nhiều lĩnh vực hơn thay vì chỉ gắn bó với sân khấu. Anh đang đảm nhận vai chính trong phim sitcom Xin chào ông chủ, tham gia dự án phim Lô tô... Anh cũng sẽ diễn với các cây hài trẻ như Huỳnh Lập, Hải Triều... trong các tiểu phẩm phát online.
Mai Nhật