
Lửa bốc cháy tại hai tầng của quán nhậu. Ảnh: Sơn Thịnh
Hơn 7h sáng 2/4, bốn đầu bếp của nhà hàng Dzo-Dzo trong ngõ 168 Nguyễn Xiển (Hà Nội) đang nấu ăn trên tầng ba, bất ngờ ngọn lửa bùng cháy và lan rộng khắp bếp.
"Có thể do chuột cắn dây điện nên bị hở và gây chập cháy", quản lý nhà hàng cho hay. Cũng theo vị quản lý này, ngọn lửa lan quá nhanh nên nhân viên chỉ kịp khóa bình gas và vội vã tháo chạy ra ngoài.
Sau khi thiêu rụi nhiều đồ đạc trên tầng ba, ngọn lửa lan xuống tầng hai và cháy qua đường dây điện xuống tầng một. Ngọn lửa và khói bốc nghi ngút khiến toàn bộ cửa kính của tầng ba bị vỡ tung, những thanh nhôm bị uốn cong.
![[Caption]](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/02/IMG-9269-1511-1396405914.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=My9actPvhGf6hXjC8I4ylg)
Ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên nhà hàng ba tầng được ốp tre nứa đã bị cháy rụi nhiều đồ đạc. Hai ngôi nhà kế bên cũng bị lửa bén và khói ám đen tầng ba. Ảnh: Phương Sơn
20 phút sau, lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường cùng hai xe cứu hỏa và một xe thang, tiếp cận từ tầng ba của nhà kế bên, phun nước xối xả vào nhà hàng.
Khoảng 8h10 ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên quán nhậu ba tầng được ốp tre nứa đã bị cháy rụi. Hai ngôi nhà kế bên cũng bị lửa bén và khói ám đen. Cảnh sát không ghi nhận thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn.
Phương Sơn