From: Nguyen Ha
Sent: Friday, July 15, 2011 2:54 PM
Chị đã đọc và hiểu hoàn cảnh của em. Chị có thể cho em ý kiến như này khiến em không khỏi khó xử nữa, chị tin như thế:
Em hay khuyên “chị” đến viện Phụ sản trung ương (Viện C) để xin mua tinh trùng, sau đó người ta sẽ bơm vào tử cung của chị để tạo khả năng có thai. Làm như vậy vừa chọn được tinh trùng tốt vừa tốt cho mối quan hệ của vợ chồng “chị” vì ở bệnh viện có ngân hang tinh trùng mà.
Em cứ nghĩ thử đi, lúc êm ấm thì không sao, nhưng lúc chồng của “chị” nóng giận thì sẽ quay ra mắng nhiếc “chị” ấy vì đã ngủ với người khác thì sao, sống với nhau cả đời nên không nói trước được gì em ạ.
Xử lý như vậy chị nghĩ là em cũng nhẹ nhõm hơn vì sau này em sẽ không phải khó xử khi nhỡ gặp lại con mình (nếu em yếu lòng). Chị nghĩ em còn rất trẻ, đừng làm những gì sau này mình phải hối hận. Nhất là sau này em sẽ có một gia đình hạnh phúc!
Chị chúc em có quyết định thật đúng đắn nhé!