From: Phạm Hoài Thương
Sent: Saturday, October 20, 2007 9:32 PM
Subject: Gui toa soan: Hon nhan phai xay dung tren co so tinh yeu va su tu nguyen anh Quan a
Chào anh Quân,
Em là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự trên VnExpress. Em đã đọc qua rất nhiều tâm sự của các anh chị và các bạn, em thấy rằng mỗi người có một tâm sự và hoàn cảnh khác nhau. Những người ở trong cuộc không phải lúc nào cũng có đủ sáng suốt và nghị lực để vượt qua nó trên mỗi bước đường mình đi. Em thấy những gì anh đang trải qua là một hiện tượng mà ở cuộc sống này có rất nhiều anh ạ.
Mỗi người đều chọn cho mình những con đường đi khác nhau, có người chọn sự nghiệp để khẳng định vị trí của mình trong xã hội và bằng cách này hay cách khác họ sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu của mình anh ạ. Có người thì lại chọn cuộc sống gia đình bình thường giản dị, được sống thật với những cảm xúc của mình.
Em rất hiểu, với một người đàn ông bao giờ sự nghiệp cũng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng và có khi quan trọng hơn mái ấm gia đình. Đó là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ người đàn ông. Nhưng ngược lại với con gái chúng em, gia đình lại đóng vai trò quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu ai cũng cân bằng được giữa cuộc sống gia đình và công việc thì còn gì bằng phải không ạ?
Đến tuổi lập gia đình, ai cũng mong muốn mình tìm được một nửa yêu thương của mình để có được một mái ấm gia đình nhỏ của riêng mình, để mình được thương yêu, để quan tâm tới mọi người, để ở đó luôn có tiếng cười. Và điều đó không phải ai cũng dễ dàng có được.
Với nhiều người bước đường thăng tiến sự nghiệp là chấp nhận hy sinh một cái gì đó, có thể là tình cảm, đôi khi là cả những người thân yêu, bạn bè của mình. Họ bằng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Nhưng cũng có những người để đạt được sự thành công họ lại chọn cho mình con đường đi bằng sự nỗ lực phấn đấu và khả năng thực sự của mình anh ạ. Em nói ra điều này với anh là những suy nghĩ mà em cảm nhận từ thực tế của cuộc sống này đấy anh ạ.
Trở lại với vấn đề của anh, em nghĩ rằng trong anh đang giằng xé hai điều giữa tình cảm thật sự của mình dành cho cô gái đồng nghiệp và sự nghiệp công danh của mình. Nếu anh không yêu cô ấy, nhưng lại đồng ý lấy thì anh sẽ có rất nhiều thuận lợi trên con đường công danh của mình. Nếu anh không đồng ý lấy cô gái đó thì anh sẽ mất tất cả.
Nhưng anh Quân à, hôn nhân phải xây dựng trên cơ sở tình yêu và sự tự nguyện của cả hai người. Nếu chỉ từ phía một người thì cuộc sống khi có những khó khăn liệu anh và cô ấy có vượt qua không? Em nghĩ rằng nếu có tình cảm thì mọi khó khăn sẽ vượt qua dễ dàng hơn. Còn nếu anh đặt nặng vấn đề sự nghiệp lên hàng đầu và anh chấp nhận lấy cô ấy thì anh phải đặt cho mình những trường hợp khó khăn nhất mà anh sẽ phải trải qua.
Em từng chứng kiến thực tế có một người bạn, đã chấp nhận lấy chị ấy chỉ vì bố chị làm rất to. Anh muốn được thăng tiến, muốn có một vị trí trong xã hội. Và hôn nhân của anh ấy vì không được xây dựng trên cơ sở tình yêu nên khi có những mâu thuẫn giữa hai người thì luôn là những cãi vã. Cuộc sống gia đình anh luôn nặng nề. Dù cho đó là quyết định như thế nào thì em nghĩ mỗi người trong cuộc phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm phải không ạ?
Hôn nhân là việc quan trọng của cả đời mỗi con người. Em nghĩ chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đi đến hôn nhân với một người nào đó. Xã hội thì muôn hình vạn dạng, và mỗi người đều có những suy nghĩ và hoàn cảnh riêng của mình, nên đôi khi họ cũng phải làm những điều mà mình biết trước được những khó khăn sắp tới sẽ phải qua, nhưng họ vẫn cứ làm phải không anh?
Em nghĩ với anh lúc này hãy gặp cô gái đồng nghiệp, nói cho cô ấy hiểu những điều anh đang suy nghĩ, tình cảm phải xuất phát từ hai phía, và hãy nói thật nhẹ nhàng, chân thành anh nhé. Anh hãy dần dần phân tích cho cô ấy hiểu nhé. Vì em nghĩ, với một cô gái có học, cô ấy có thể sẽ rất buồn. Nhưng với sự chân thành của anh, em tin là cô ấy sẽ hiểu thôi anh ạ. Khi cô ấy đã hiểu ra thì em nghĩ sếp của anh cũng sẽ hiểu anh thôi.
Và anh sẽ vẫn làm việc ở đó bằng chính năng lực và khả năng của mình. Hãy đi lên bằng chính khả năng của mình anh nhé. Đừng vì điều đó mà lừa dối cảm xúc của chính mình anh à. Nếu chỉ vì ép anh lấy cháu gái không được mà tạo sức ép với anh thì anh cũng nên từ bỏ chỗ làm đó anh Quân à. Vì em nghĩ với một người có kinh nghiệm như anh thì không khó để bát đầu lại từ đầu đâu anh à.
Anh hãy dành cho mình một khoảng lặng nhé, một khoảng lặng vừa đủ để suy xét lại tất cả mọi thứ anh ạ. Em tin là anh sẽ có quyết định sáng suốt nhất cho mình.
Em chúc anh sớm tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho mình!
Địa chỉ email của em: muathutp@yahoo.com