From: Van Le Thi Hong
Sent: Friday, October 19, 2007 7:48 PM
Subject: Chào Anh Quân
Chào anh Quân,
Trước tiên, tôi mong được chia sẻ với anh về những khó khăn mà anh đang phải đối mặt và tôi mong anh có những suy nghĩ sáng suốt để chọn cho mình một hướng đi tốt nhất.
So về tuổi tác thì tôi chỉ thua anh vài tuổi thôi, tuy nhiên qua những người bạn của tôi thì tôi cũng có thể chia sẻ với anh về vấn đề này. Tôi có một chị bạn, nói là bạn chứ chị ấy cũng hơn tôi đến 15 tuổi và hiện tại chị ấy là một người rất thành công và hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình.
Chị từng nói với tôi một câu mà tôi rất ấn tượng, đó là "khi em chỉ có một mình thì em chỉ làm được một phần, nhưng khi em có một người bên cạnh em, cả hai cùng chia sẻ những khó khăn thì em sẽ làm được chín phần và thậm chí còn hơn thế nữa". Và sự thành công của chị ấy đã chứng minh cho lời nói của chị.
Tôi kể ra trường hợp này để nói với anh rằng hạnh phúc và gia đình ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh. Hơn nữa theo những gì anh tâm sự thì tôi thấy anh là một người có năng lực thật sự, như vậy anh có thể thành công và có thể tìm một việc làm tốt ở những công ty khác nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra. Theo tôi thấy là thời buổi giờ vấn đề quen biết không còn là vấn đề quan trọng nữa và các công ty họ rất trọng dụng những người có tài thật sự.
Tuy nhiên, tôi nghĩ là anh nên tạo thêm cơ hội để anh và chị ấy tìm hiểu. Có thể hiện tại anh chưa thấy rung động trước chị ấy, nhưng biết đâu anh tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ phát sinh tình cảm khi anh phát hiện ở chị ấy có nhiều điều hay thì sao. Anh tạo cơ hội cho chị ấy cũng là đang tạo cơ hội cho chính mình đấy.
Đó chỉ là quan điểm của riêng tôi và qua những điều anh đã nói thì tôi có thể hiểu rằng anh là người rất xem trọng tình cảm. Do đó việc chọn lựa tùy thuộc vào sự quyết định của anh. Anh hãy chọn lựa để nó phù hợp với mình nhất và để sau này phải nói lên hai chữ "hối tiếc".
Nếu có thể được anh hãy gửi cho tôi địa chỉ mail của anh nhé, tôi sẽ kể cho anh nghe về một trường hợp tương tự như anh, nhưng người đó đã có kết cuộc cho sự lựa chọn của mình, còn anh thì chưa. Đây là câu chuyện của người bạn tôi nên tôi không tiện nói rõ ở đây. Nhưng tôi hy vọng qua câu chuyện của bạn tôi thì anh sẽ có quyết định sáng suốt hơn cho sự lựa chọn của mình. Địa chỉ email của tôi là lthvan_k16@yahoo.com.vn (Có dấu shift gạch ngang).
Chúc anh có những quyết định phù hợp với bản thân anh nhất.