![]() |
Bầu trời thành phố sáng lòa những chớp đạn đại bác, trong khi chiến đấu cơ Mỹ gầm rú trên đầu và giao chiến nổ ra quanh khu vực ngoại ô phía nam thành phố. Tại đây, lính Iraq trong những xe tăng hạng nhẹ hỗn chiến với lính thủy đánh bộ Mỹ. Một nhà báo Canada đi cùng quân đội Mỹ cho biết: "Đó là một trận đánh rất, rất lớn, với sự tham gia của nhiều trực thăng chiến đấu Cobra và máy bay F-18". Sau trận đánh, khoảng 250 thiết giáp của Mỹ đã tiến vào thành phố. Thiếu tướng John Kelly tuyên bố đã phá hủy 5 xe tăng Iraq tại ngoại ô phía nam và tiêu diệt ít nhất 15 lính Iraq. Đài truyền hình Al-Jazeera loan tin, lãnh đạo các bộ lạc ở Tikrit đang thương lượng với quân đội Mỹ về một cuộc ra hàng. Tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld nhận xét: "Quân Iraq ở Tikrit không còn sự phòng ngự và chiến đấu có tổ chức. Tình hình ở đây khá yên ắng nhưng chưa thể lạc quan được vì rất nhiều nhân vật quan trọng đã biến mất, kể cả những người lãnh đạo đảng Baath." Mỹ ước lượng, tại Tikrit hiện có khoảng 2.500 tay súng trung thành với Saddam, bao gồm lực lượng Vệ binh Cộng hòa, dân binh Fedayeen và có thể có một số quan chức. Tuy nhiên, phóng viên của tờ Guardian nhận xét, trực thăng chiến đấu Cobra và máy bay F-18 của không lực Mỹ "đang rỉa nát tàn dư cuối cùng của quân đội Iraq, từng hùng mạnh một thời". Tại những thành phố đã lọt vào tay liên quân, quân đội Mỹ hứa sẽ tiến hành những bước đi cần thiết để vãn hồi trật tự và luật pháp. Ở Baghdad, hàng trăm cảnh sát và nhân viên dịch vụ công cộng đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ, quay lại nhiệm sở. Khoảng 1.000 người, trong đó có cả nhân viên các ngành y tế, điện, nước, đã tham gia một cuộc mít tinh tại trung tâm thành phố để tình nguyện làm việc. Trong khi đó, cựu bộ trưởng Nội vụ Iraq Watban Ibrahim al-Tikriti, một người anh em cùng cha khác mẹ với Saddam Hussein đã bị bắt giữ và đưa đến một địa điểm bí mật để thẩm vấn. Một phát ngôn viên người Kurd cho biết, nhân vật này bị bắt ở phía bắc Iraq, gần biên giới Syria. Thế Nghĩa (theo Guardian, BBC) |