Người gửi: Trần Quang Vinh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Bọn khủng bố nhất định thất bại!
Thế nhưng điều đáng buồn nhất là có một số bạn lại ủng hộ hành động này! Theo bạn đây là hành động yêu nước ư? Theo tôi là không. Bởi vì nếu chúng có giỏi, có anh hùng như những "chiến sĩ yêu nước" như một số bạn nào đó cho là như thế thì chúng cứ việc tấn công lính Mỹ, cớ sao lại đi giết người vô tội một cách bừa bãi rồi cho đó là phương cách đấu tranh của kẻ yếu! Để chống lại kẻ mạnh hơn thì chúng lại phải đi giết chóc những kẻ yếu hơn chúng ư? Từ cổ chí kim chưa bao giờ có một lực lượng du kích yêu nước chân chính nào trên thế giới mà lại hành động thú vật như bọn khủng bố ở Iraq đã và đang làm cả. Chúng chỉ là một bọn khủng bố hay là bọn đầu trộm đuôi cướp không hơn không kém mà thôi.
Trở lại vấn đề Philippines đáp ứng yêu cầu của bọn khủng bố thì đây là một sự thất bại của loài người văn minh trước loài man di mọi rợ. Tôi cũng phần nào thông cảm với nỗi đau của gia đình con tin Philippines ở Iraq nhưng hoàn toàn thất vọng với quyết định của chính phủ Philippines. Một chính phủ đại diện cho một quốc gia 80 triệu dân mà phải đầu hàng một nhúm nhỏ súc vật khủng bố thì còn làm được trò trống gì khi đối đầu với với cả triệu người Hồi Giáo cực đoan đang lăm le ly khai ở Mindanao, trong đó có nhóm Abu Sayyaf khát máu từng chặt đầu biết bao người Philippines vô tội. Với động thái hèn nhát của chính phủ Philippines thì tôi nghĩ Mỹ cũng như thế giới đừng trông mong gì ở cái quốc gia này trong cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới cả và nên bỏ mặc họ cho bọn khủng bố Abu Sayyaf muốn làm gì thì làm để cho họ biết rằng đối đầu với các thế lực ác thì hèn nhát có nghĩa là chết.
Những gì mà bọn khủng bố hồi giáo đã và đang làm ở Iraq càng làm tôi tin tưởng rằng việc Mỹ phát động cuộc chiến ở Iraq là hoàn toàn đúng đắn. Thứ nhất là nó đã giải phóng nhân dân Iraq khỏi tên bạo chúa Saddam Hussein, thứ hai là nếu không khai hoá được bọn người khát máu man di mọi rợ này thì phải tiêu diệt tận gốc chúng để biến nước Iraq trở thành một quốc gia giàu mạnh, dân chủ và giàu lòng bác ái không còn là mối đe dọa của thế giới và tôi tin tưởng rằng người Mỹ và đồng minh sẽ thành công và khủng bố nhất định thất bại. Đó là tất yếu của chính nghĩa sẽ thắng hung tàn, của loài người văn minh tiến bộ trước bọn man di mọi rợ.
Xin thành thật cám ơn toà soạn đã tạo điều kiện để tôi nói lên suy nghĩ của mình.