Từ: thuycuclemlinh
Đã gửi: 15 Tháng Bảy 2011 10:12 SA
Gửi anh Quân!
Đúng là đứa con sẽ giúp cuộc sống vợ chồng thêm vui, thêm nhiều nghị lực, và hơn cả là sự gắn bó lâu bền. Nhưng nó không có nghĩa là nếu không có con thì tất cả mọi gia đình sẽ đổ vỡ.
Nhiều cặp vợ chồng cũng gặp trường hợp như vợ chồng chị ấy, nhưng họ đã sống rất vui vẻ, không có trở ngại gì. Nhiều cặp thì chọn phương án là xin con về nuôi, nó vừa giúp thêm tiếng cười nói của trẻ trong nhà, vừa tạo một mái ấm cho những trẻ không may mắn ngay từ khi sinh ra. Họ cũng yêu thương, chăm sóc đứa bé như con ruột của mình, và ngược lại đứa bé cũng yêu thương họ vô cùng.
Cũng có nhiều cặp vợ chồng quyết định sống với nhau mà không cần có con, họ san sẻ và dành nhiều thời gian để yêu thương nhau nhiều hơn. Anh có xem phim "Up" không, tuy là một bộ phim hoạt hình, nhưng cũng nhiều ý nghĩa trong đó. Cặp vợ chồng trẻ, họ có nhiều hoài bão nhưng không có con và họ vẫn sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời.
Quay lại chuyện chính, anh nên tâm sự với chị ấy, liệu mọi việc có tốt đẹp hơn nếu chị có con với người khác không? Bây giờ muốn có con nên chồng chị nghĩ vậy, chứ sau này có chuyện gì, vợ chồng lục đục, rồi lôi đứa con ra thì tội cho nó, tội cho chị nữa.
Có chắc là vợ chồng chị ấy sẽ vẫn vui vẻ như không có gì, sẽ vẫn tôn trọng yêu thương nhau nhiều hơn bây giờ? Y học giờ cũng tiến bộ, có thể thụ tinh nhân tạo mà. Đó là ý kiến của em, mong anh có được sự lựa chọn đúng đắn.