Họ là cán bộ công chức đang công tác tại thị trấn Dương Đông, trung tâm y tế huyện, phòng địa chính, UBND một số xã và UBND huyện...
Đường dây "cò" chia ra 3 nhóm, nhưng liên kết với nhau khá chặt chẽ dưới sự chỉ huy của Lê Minh Be (Chánh văn phòng UBND huyện). Nhóm thứ nhất do Huỳnh Hoàng Anh (tổ trưởng tổ đo vẽ thuộc phòng địa chính - giao thông - xây dựng huyện) cầm đầu. Cùng tham gia nhóm này có Huỳnh Văn Thanh (cán bộ địa chính xã Dương Tơ), Trần Văn Bồi (đội trưởng đội phòng dịch Trung tâm y tế huyện)... Nhóm thứ hai gồm: Huỳnh Văn Tâm (Tâm “quèo”, chuyên viên văn phòng UBND huyện), Trịnh Kiến Hùng (cán bộ địa chính thị trấn Dương Đông), Trần Thị Lan (nhân viên đánh máy văn phòng UBND huyện). Nhóm thứ ba với sự tham gia của Ngô Đình Lệ Thủy (Thủy “Ghẹ”) cùng một số đối tượng khác. Ngoài Trần Thị Lan (đang nghỉ hậu sản chưa bị khởi tố), tất cả số “cò” này đã bị cơ quan công an bắt giữ. Liên quan đường dây còn có hơn 10 tay “cò” khác (trong đó có một số cán bộ) đang nằm trong vòng nghi vấn của công an.
Vốn là người sinh ra và lớn lên ở đảo Phú Quốc lại khá chịu chơi, hoạt bát trong giao tiếp, ăn nhậu, Huỳnh Hoàng Anh sớm lọt vào “tầm ngắm” của lãnh đạo phòng địa chính - giao thông - xây dựng huyện Phú Quốc. Khoảng năm 2001, Hoàng Anh được tin tưởng giao nhiệm vụ làm tổ trưởng tổ đo vẽ - một trong những khâu quan trọng của phòng. Các doanh nghiệp và người dân, nhà đầu tư muốn mua bán đất đai hoặc làm thủ tục đều phải qua tay Hoàng Anh trước khi trình lãnh đạo phòng và UBND huyện.
Biết rõ tình hình đất đai Phú Quốc đang nóng, Hoàng Anh móc nối với Huỳnh Văn Thanh, Huỳnh Văn Tâm (nhân vật thân cận của Đỗ Tố - chủ tịch UBND huyện và Lê Minh Be) liên minh hình thành đường dây “cò” đất. Thủ đoạn của Hoàng Anh là, biết người dân có diện tích đất chưa có giấy tờ nhưng muốn sang bán hoặc làm giấy đỏ, Hoàng Anh đến gạ và ra giá ăn chia sòng phẳng. Tùy theo diện tích, vị trí đất có mức giá khác nhau, nhưng bình quân người bán phải chi cho Hoàng Anh 50-180 triệu đồng/lô đất.
Hoàng Anh khai nhận, khoảng tháng 10/2003 biết bà Phù Thị Ta ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ muốn bán một miếng đất lung (có rừng tràm) rộng 5,7 ha (đất chưa có giấy tờ), Hoàng Anh nhận làm giấy đỏ và dẫn mối bán giùm với giá trên 1,2 tỷ đồng. Khi hợp thức hóa giấy tờ và bán xong lô đất trên, Hoàng Anh buộc bà Ta phải đưa cho mình số tiền 150 triệu đồng. Nhận tiền xong, Hoàng Anh lấy 30 triệu đồng, chia cho Lê Minh Be 80 triệu đồng và Huỳnh Văn Tâm 40 triệu đồng.
Thấy dễ kiếm tiền có thể làm giàu nhanh chóng, Hoàng Anh mách nước với một số đối tượng khác như y sĩ Trần Văn Bồi (đội trưởng đội phòng dịch thường xuyên) để cùng làm ăn. Hằng ngày, Bồi thường xuyên rảo quanh các khu vực dự kiến quy hoạch gạ hỏi mua đất và nhận hợp thức hóa cũng như giới thiệu bán lại. Cứ mỗi hồ sơ tùy vị trí khi thực hiện trót lọt, Bồi được nhận tiền “cò” từ 5 đến 50 triệu đồng.
Khác với Hoàng Anh và Bồi, Huỳnh Văn Thanh “ăn” tạp hơn, ngoài nhận tiền “cò”, Thanh còn nhận luôn cả đất nếu người dân không có tiền. Chẳng hạn, người dân muốn làm sổ đỏ nhưng vì lý do tài chính, Thanh sẵn sàng nhận sau đó buộc người dân phải chia cho mình một lô đất trong tổng diện tích đất được cấp. Tương tự như vậy, một nhân vật khác là Phi Long (cán bộ địa chính huyện đã bị kỷ luật, chưa bị khởi tố) cũng bị tố cáo là đã “phù phép” buộc người dân phải chia đất cho mình rồi bán thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Sau khi thực hiện trót lọt, Thanh cũng không quên chia chác cho Hoàng Anh, Tâm, Be...
Riêng Trần Thị Lan dù chỉ là nhân viên đánh máy văn phòng UBND huyện nhưng khá tích cực nhận tiền, tiếp sức cho đường dây “cò”. Khi sự việc bại lộ, một số đối tượng liên quan bị bắt, Lan thú nhận đã thực hiện khoảng 50 hồ sơ hợp thức hóa giấy tờ nhà đất do Trịnh Kiến Hùng, Ngô Đình Lệ Thủy mang đến. Mỗi hồ sơ Lan nhận từ 500.000 đến 5 triệu đồng. Phần lớn hồ sơ Lan đều nhờ Tâm và Be trình ông Đỗ Tố và ông Lê Minh Dũng (phó chủ tịch UBND huyện) ký. Theo cơ quan chức năng, ông Đỗ Tố và ông Lê Minh Dũng có nhiều nhà và đất trên đảo. Ông Lê Minh Be là nhân vật giàu có, chơi sành điệu thứ ba sau ông Tố và ông Dũng, gia đình có hơn 10 lô đất tại đảo này.
(Theo Tuổi Trẻ)