From: BUI
Sent: Sunday, February 24, 2008 1:44 AM
Subject: Chia se voi chi Thi
Chị Thi,
Ở vào hoàn cảnh của chị, đã có nhiều người phụ nữ buông xuôi, an phận và cam chịu. Đã có muôn vàn người mẹ người vợ Việt Nam từ bao thế hệ qua âm thầm nuốt nỗi đau vào lòng, sống một cuộc đời u tối nặng nề như thế, dựa vào lý do hy sinh cho gia đình và con cái, dựa vào cái khuôn mẫu suy tư của ngàn đời đã được áp đặt lên vai người đàn bà trong xã hội Việt Nam.
Phải, rất nhiều người phụ nữ đã được dạy, được chỉ bảo, được nhắc nhở những điều như các bạn đọc Tuấn (Joe Grant), Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Văn Lương hay của anh Lương Trung Ngọc đã nêu lên trong các lá thư góp ý của họ gần đây. Các bạn ấy dựa vào sự khác biệt để khuyên chị hãy cam chịu và chấp nhận sự lang chạ trăng hoa của hôn phu chị như một điều bình thường, rất bình thường đến nỗi chị không nên la toáng lên làm gì!
Sự phân tích của họ dựa trên khám phá khoa học về tâm sinh lý là hoàn toàn chính xác, không có gì cường điệu hay sai trái. Nhưng điều đáng buồn là một hành vi sai lỡ do yếu đuối, do buông thả theo tiếng gọi của ích kỷ và dục vọng, không đáng được đề cao, thì đã bị một số người xem như là chuẩn mực của xã hội. Thậm chí có người còn trách chị là vì không hiểu biết, hay vì ghen tương mù quáng mà ra nông nỗi!
Thực ra, trong một xã hội tiến triển, công bằng và nhân bản thì chung thủy và ngay thẳng trong đời sống vợ chồng là một lý tưởng mà người ta nhắm tới. Trọng tâm của vấn đề không phải là ai có nhu cầu nhiều hơn ai mà chính là tôn trọng nhau và tránh gây tổn thương cho nhau. Nếu nại vào bản năng tính dục mạnh mẽ để cắt nghĩa cho những sai lệch thì chẳng khác gì mình đang cổ xúy cho cách sống theo bản năng, như có vài bạn đọc đã nêu lên một cách thật xác đáng trong các bài viết trước đây.
Việc người đàn ông chung thủy với vợ hay với bạn gái của mình là một thái độ hy sinh vì tình yêu, hy sinh vì người mình yêu để xây dựng một điều gì tốt đẹp trọn hảo hơn, hy sinh vì quan tâm tới cảm xúc và tâm tình của vợ mình.
Với sự phát triển của xã hội và sự bùng nổ trong cơ cấu sinh hoạt, với những cơ hội đụng chạm và sa ngã đầy rẫy và trong tầm tay, thì sự chung thủy tuyệt đối trong tình yêu từ phía người đàn ông, hay từ phía người đàn bà đều khó khăn và hiếm hoi. Và cũng trong bối cảnh đó mà sự chung tình, giữ gìn cho nhau từ cả hai phía đều là những hành vi cao thượng và đáng cảm phục.
Hiếm nhưng không phải là không thể. Dĩ nhiên số người buông thả chạy theo con đường dễ dãi thì luôn luôn nhiều hơn những người lội ngược dòng sông, vì sống theo bản năng, sống cho chính mình thì dễ hơn là sống theo sự nhắc nhủ của lý trí hay sống vì người khác và cho người khác. Nhưng đó đây vẫn còn những con người như thế, xin các bạn, nhất là các bạn gái từng gặp ngang trái, đừng tuyệt vọng.
Chị Thi, tôi có cảm nhận chị hơi khác với tầng lớp phụ nữ cũ, vì chị đang ý thức được những khao khát và đòi hỏi của chính mình, một đòi hỏi mà tôi thấy hoàn toàn chính đáng: chị khao khát một sự tôn trọng, chị cần một bình đẳng trong tương giao và trong đối xử, và nhất là một tình yêu có hy sinh chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau.
Đọc bài của chị cũng như những góp ý của các bạn đọc khác như Lan Anh, Hoa Hướng Dương hoặc C.T. thì tôi hiểu được rằng trong xã hội mình đang dần dần thành hình một lớp người phụ nữ đầy tự tin và sáng suốt để đặt lại vấn đề những khuôn mẫu xưa cũ mà nền văn hóa Khổng Nho đã áp đặt lên vai người phụ nữ từ bao nhiêu ngàn năm qua.
Tôi chúc các chị vững lòng tiến tới, chấp nhận một phần nào đó hy sinh và thiệt thòi trong vai trò là người tiên phong để xây dựng cho thế sau tốt đẹp xứng đáng hơn. Và tôi hy vọng cả 2 phái cùng hết lòng góp sức xây dựng tình yêu gia đình cho bền vững, làm gương mẫu cho con cái để các thế hệ sau, con cháu chúng ta càng trở nên tốt hơn.
Kinh Kha