Anh trai lớn tuổi mới có gia đình nên cả nhà rất mừng, lương chị dâu 4 triệu/tháng, lương anh 8 triệu/tháng, anh chị đưa mẹ 2 triệu mỗi tháng để lo chuyện ăn uống cho nhà anh. Với số tiền ấy, mẹ cố gắng chi tiêu, không lấy thêm, nói để tiền cho anh chị tiết kiệm. Các chị em gái xa nhà cũng chưa ổn định lắm nhưng chúng tôi đã hội ý và thống nhất mỗi tháng người này gửi bao nhiêu, người kia gửi bao nhiêu để đỡ đần thêm cho mẹ.
Thật sự chị dâu tôi không siêng năng, áo quần cho con cũng không giặt và không xếp, phòng ngủ hai vợ chồng rất bừa bộn, ba sáng nào cũng lau chùi, mẹ dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, trưa và tối cũng nấu sẵn để anh chị về ăn. Chị cũng không rửa chén, mẹ nấu anh còn chê dở (mẹ được nhận xét nấu ăn ngon và hay nấu đám). Tôi góp ý với anh chị đừng khó khăn với mẹ quá, mẹ giúp được gì là mừng rồi, chị em tôi ở xa khổ lắm, có được mẹ nấu cho ăn đâu.
Tết vừa rồi tôi về, tâm sự với chị dâu: "Bố mẹ đã lớn tuổi và khó tính hơn, nhờ chị đỡ đần công việc giúp ba mẹ". Đợt này tôi mới về quê ở nhưng rất buồn vì cả nhà không có sự giao tiếp, ba mẹ hỏi gì thì chị trả lời, còn không chị chẳng nói chuyện với ai. Lễ giỗ Tổ vừa rồi, anh chị đem con về ngoại, sáng chị đi tôi có hỏi thăm, chị nói chiều lên nhưng đã 4 ngày rồi chưa thấy chị lên, cũng không báo hay nói với ba mẹ tiếng nào. Ba mẹ trông ngóng suốt ngày, rất tội nghiệp, ba gọi chị không nghe máy. Hôm qua anh về tắm xong rồi nói sẽ xuống ngoại, tôi nói sao anh chị đi vài ngày chẳng báo với cha mẹ, anh im lặng rồi đi thôi.
Chị dâu hay nói anh trai tôi không có tài sản gì trong người, tôi có tâm sự rằng ba mẹ sau khi bán đất xây nhà dư được 200 triệu để dưỡng già. Trước khi cưới anh bị tai nạn 2 năm liên tiếp, bao nhiêu tiền mẹ đem ra lo cho anh hết và còn mượn nợ thêm. Vậy mà anh chị vẫn hững hờ, không quan tâm lắm đến chuyện tôi nói. Anh chị nói hết dịch muốn mua xe du lịch, đã để được một khoản và vay mượn thêm nhà ngoại, anh nói không cần đụng tới sổ đỏ của ba, tự lực cánh sinh. Anh tức vì ba không cho mượn sổ đỏ thế chấp mà lại cho chị gái kế anh mượn để thế chấp mua nhà. Anh chị không hề nhận thức việc dư được số tiền ấy cũng một phần nhờ mẹ, chỉ suốt ngày trách móc mẹ.
Chị dâu muốn ra riêng sống, mẹ thì thích cuối đời ở chung với con trai để an tâm tuổi già và có người lo hương khói. Chị em tôi nói ba mẹ vào Nam sống mà ba mẹ không chịu, sợ xóm làng dị nghị. Hồi trẻ ba mẹ làm nông, giờ người đau nhức, đêm không ngủ được, thật lòng tôi rất mong muốn ba bán nhà để lo chữa bệnh. Nhà nếu bán được khoảng 3 tỷ, cho anh một phần tiền ra riêng, còn lại ba mẹ mua nhà nhỏ để an dưỡng tuổi già. Tôi nói ý đó, bị mẹ la, mẹ bảo chịu được, chỉ có mình con trai, con gái ở xa vào ở sợ bị nhà chồng các con cười chê.
Ba mẹ lớn tuổi, thương con cháu nhưng ít thể hiện và không biết nói lời ngon ngọt. Ba dễ nóng tính, chị dâu có than phiền là ba hay chửi và mẹ keo kiệt. Tôi khuyên ba mẹ và thấy sự thay đổi, còn chị dâu thì không. Tôi rất đau lòng vì ba mẹ cô độc trong căn nhà lớn này, phải làm gì đây? Mong được các bạn tư vấn.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.