Từ: trang nguyen
Đã gửi: 14 Tháng Bảy 2011 2:16 CH
Thân gửi anh Quân!
Mình lớn hơn Quân một tuổi, cũng đã lập gia đình và có con. Mình đọc bài viết của anh và có một số lời khuyên cho anh.
Thứ nhất, cũng như anh nói: nếu sau này nhìn thấy đứa bé thì sẽ như thế nào. Đó là chuyện thật khó xử cho cả anh, chị, và người bố đang nuôi nấng con anh. Liệu anh có nghĩ được con anh sau này lớn lên biết chuyện, nó sẽ có những suy nghĩ như thế nào đây? Đứa bé có tìm về cha ruột của nó không, nếu có thì trong trường hợp anh đã có gia đình thì gia đình hiện tại của anh sẽ ra sao, có chấp nhận được điều đó?
Thứ hai, mình khuyên anh hãy xem xét lời đề nghị của chị bạn anh, có đúng thật sự như lời chị ta nói không. Không phải là mình không tin ở bạn anh, nhưng kẻo tránh vạ vào thân thì anh nên xem xét thật kỹ. Vì nói thật không người đàn ông hay người phụ nữ nào không có sự ích kỷ trong tình yêu, đặc biệt là với người đàn ông.
Từ trước giờ mình chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào thoải mái như chồng của bạn anh, có thể cho vợ mình đi quan hệ với một người đàn ông khác để có con. Nếu anh ấy vô sinh thì cả 2 phải có biện pháp gì đó khác, có thể là xin con nuôi, chứ không thể nào cho vợ mình đi quan hệ với người khác.
Mình là phụ nữ mà còn nghĩ như thế, nói chi là người đàn ông. Ngay cả bản thân anh, mình ví dụ đặt anh vào trường hợp của anh ấy, anh có chấp nhận cho vợ mình làm như thế không?
Thứ ba, về phía anh, nếu sau này anh lập gia đình, liệu vợ con anh biết được thì cuộc sống gia đình anh có được cơm ngon, canh ngọt hay không? Anh hãy đặt mình vào suy nghĩ của vợ anh sau này xem. Cho là vợ anh sau này là người rộng lượng, chấp nhận chuyện này đi nhưng liệu anh có chắc là cô ấy không buồn, không suy nghĩ tới hay không?
Anh đừng nghĩ cho chị bạn anh nhiều quá, hãy suy nghĩ cho anh và gia đình anh nữa. Anh có thể cho chị ấy lời khuyên, có thể tìm một phương án nào khác. Là phụ nữ thì không nên làm như thế, không phải vì muốn có con mà bất chấp dư luận, có thể đi quan hệ với người đàn ông khác.
Không thể nào ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không thông cảm nghĩ đến chồng mình. Nếu chồng chị ấy thật sự muốn cho chị ấy làm như thế thì chị ấy càng phải nghĩ cho chồng mình hơn, phải cùng anh ấy vượt qua khó khăn chứ không ai lại đi tìm một mối quan hệ khác.
Không phải mình chỉ khuyên anh Quân trên lời nói. Vì gia đình mình cũng vậy, anh chị mình đã cưới nhau hơn 12 năm rồi mà vẫn không có con, nhưng cả 2 vẫn sống tốt, và còn dự định xin con nuôi nếu đã hết phương cách. Nhưng mình chưa bao giờ nghe nói chuyện cho vợ hay chồng đi quan hệ với người khác để có con.
Bản thân mình cũng vậy, mình chỉ nghe tin bạn gái cũ của chồng mình muốn chồng mình cho cô ấy đứa con thôi thì mình đã không thể nào chịu nổi. Mình không muốn san sẻ bố của con mình, chồng mình cho ai hết. Ai cũng vậy, cũng mang trong lòng sự ích kỷ, chỉ muốn chồng là của mình, bố của con mình chỉ là bố của con mình thôi.
Mình khuyên anh tuyệt đối không nên làm như vậy, sẽ không giúp ích được gì cho bạn anh mà nếu đều đó xảy ra sẽ mang lại nhiều hậu quả không tốt sau này. Chúc anh có những suy nghĩ sáng suốt.