From: hanh ham
Sent: Friday, October 19, 2007 4:07 AM
Subject: Ban hay sang suot va tu tin vao chinh minh.
Chào bạn anh Quân,
Sau khi đọc tâm sự của bạn tôi thấy quả thực bạn đang rất mâu thuẫn với chính mình. Mọi quyết định lúc này đều nằm trong tay bạn, nhưng bạn có dám chắc là nếu cưới cô gái thì bạn có thể đạt được mọi cái bạn muốn một cách dễ dàng như vậy không?
Qua cách bạn đối xử với cô đồng nghiệp cháu sếp, cách bạn từ chối tình yêu của cô ấy đều khiến mọi người hiểu rằng bạn là một người đàn ông rất thẳng thắn, vô tư, không hề vụ lợi trong công việc cũng như trong tình yêu. Đó là điều rất đáng trân trọng và không phải ai ở trong hoàn cảnh của bạn cũng có thể làm được.
Tôi nghĩ cũng chính vì điều đó mà cô gái kia đã từ ngưỡng mộ rồi chuyển sang yêu bạn. Nhưng một mặt bạn lại thiếu quyết đoán và mất tự tin với chính bản thân mình. Điều đó dù chỉ đang xảy ra trong ý nghĩ, nhưng nó lại làm cho bạn kém sáng suốt hơn.
Đây là một mối tình đơn phương mà người yêu đơn phương và chịu thiệt thòi là cô gái. Nếu giờ bạn quyết định cưới cô ấy, hay nói chính xác hơn là bạn yêu chiếc ghế trưởng phòng kia và lấy bác của cô ấy, thì có thể con đường công danh trước mắt bạn sẽ rộng mở, bạn sẽ được bác cô ấy nâng đỡ trong sự nghiệp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn đã lừa dối cô gái, lừa dối mọi người và hơn hết là lừa dối chính bản thân mình.
Và sau này khi cô ấy biết được sự thật trong quá trình hai người chung sống thì liệu cô ấy còn ngưỡng mộ và yêu bạn nhiều nữa không? Tôi nghĩ cô ấy là một cô gái tốt và có hiểu biết nên không đáng phải chịu kết cục như vậy. Đồng nghiệp và những người xung quanh nếu biết chuyện thì họ sẽ nghĩ bạn ra sao và liệu họ có tin vào tài năng thực sự của bạn?
Ông bác nếu biết được hay đoán được bạn lấy cô ấy vì cái gì, liệu có bảo đảm sau này ông ấy sẽ còn nâng đỡ bạn thăng tiến nữa không (mà có lẽ ông ấy đã biết rồi nên gợi ý, khuyên nhủ chứ tôi chưa thấy có sự ép buộc nào ở đây, cho bạn kết hôn với cháu ông ấy)? Hơn nữa bạn thử nghĩ xem, một người mang địa vị tiền tài ra để đổi chác với hạnh phúc của cháu mình thì có đáng tin cậy không, có nhờ vả được không? Dù điều đó có xảy ra hay không thì lương tâm của bạn vẫn luôn bị cắn rứt và bạn luôn cảm thấy không được thanh thản.
Cái gì cũng có giá của nó bạn ạ, chẳng ai được hết mọi thứ mà không mất đi thứ gì bao giờ. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy làm những gì mà tái tim, lý trí và lương tâm của bạn mách bảo. Bạn còn trẻ, còn cả tương lai rộng mở phía trước, bạn có quyết tâm, có năng lực thì không khó gì tìm được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và tìm cho mình một người con gái, một người vợ bạn yêu thực sự và yêu bạn.
Tôi tin rồi với thời gian và cách cư xử đúng mực của bạn sẽ làm cho cô ấy hiểu ra và kính trọng bạn hơn. Hãy bước đi bằng chính đôi bàn chân của mình, đạt được mọi thứ bằng chính khả năng của mình mà không phải do người khác đem lại. Thanh niên Việt Nam là dám yêu, dám sống, dám làm và dám chấp nhận. Đó mới chính là hạnh phúc đích thực và lâu dài. Chúc bạn có quyết định sáng suốt và vững tin trên con đường mình đã chọn.