From: Tuan Nguyen
Sent: Friday, October 19, 2007 9:49 AM
Subject: Chao ban Quan
Chào Quân,
Tôi năm nay 34 tuổi đã công tác trong nhà nước hơn 9 năm và đã có gia đình. Khi đọc tâm sự của Quân, tôi thấy nên có trách nhiệm viết thư cho bạn. Bạn rất may mắn làm việc trong một công ty lớn tại Hà Nội, được sếp tin tưởng và giúp đỡ.
Theo như bạn kể bạn đã làm cho công ty được 7 năm, bạn làm việc có năng lực và sếp của bạn thật sự quý trọng bạn. Vì thế ông ấy muốn bạn là cháu rể, là người của gia đình thì chuyện cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề ở đây là bạn không yêu cô gái ấy.
Chiếc ghế trưởng phòng làm bạn phải suy nghĩ nhiều...? Nếu bạn thật sự có năng lực muốn gắn bó với công ty và công ty cũng rất cần bạn thì việc từ chối hôn nhân với một cô gái là cháu sếp mà bạn không yêu, chứng tỏ bạn không bị cám dỗ trước sự thăng quan tiến chức nào. Bạn hãy sống với bản chất thật của mình, đừng gượng ép mình nhất là chuyện tình cảm.
Vấn đề ở đây làm sao bạn và sếp vẫn giữ mối quan hệ tốt như trước, khi bạn từ chối hôn nhân với cháu sếp thì đây là vấn đề đối nhân xử thế của bạn. Theo mình nghĩ sếp sẽ hiểu bạn và thông cảm cho bạn. Nếu sếp là người ích kỷ, thật sự đây là vấn đề rắc rối cho bạn.
Chúc bạn có sự quyết định đúng đắn cho mình.
Email của minh tuanhuunguyennt@yahoo.com