![]() |
Người biểu tình giơ tay hàng trong lúc rời các đường phố. |
"Quảng trường đã sạch. Người biểu tình rời đi hết. Trong toà nhà chính quyền cũng không còn những người từng chiếm giữ nữa. Lực lượng an ninh đang tìm kiếm vũ khí", một quan chức chính phủ Uzbekistan thông báo từ thủ đô Taskent.
Trong thành phố, cho đến khoảng 21h (24 giờ Hà Nội), không còn giao tranh và những tiếng nổ nữa. Tuy nhiên các phần tử nổi loạn vẫn chiếm giữ một vài vị trí và bắt phụ nữ, trẻ em làm con tin.
Quan chức nói trên cho biết chưa có báo cáo về số thương vong. Sẩm tối nay, giới chức Uzbekistan cho quân đội tiến vào thành phố và bắn súng vào đám đông những người biểu tình trên quảng trường. Từ hai thành phố lân cận, binh lính Uzbekistan cùng các xe bọc thép tiến vào Andijan, thành phố có 350.000 dân.
Khi đó khoảng 2000 đến 4000 người đang tập trung phản đối và đòi chính phủ của tổng thống Karimov từ chức.
Số thương vong hiện rất mâu thuẫn. Một số nhân chứng cho AP hay có khoảng 50 người chết. Trước đó, nhiều hãng thông tấn đưa tin số người biểu tình thiệt mạng là 9. Phía quân đội không có ai bị thương.
T. Huyền (theo Mosnews, Interfax, AP)