"Viết thư gửi VnExpress đi, trên đó có nhiều người thú vị lắm đấy" - đây là điều mình đã nghĩ tới sau khi đọc hàng tá bình luận của mọi người từ các bài viết trên mục Tâm sự. Có rất nhiều lời khuyên hữu ích, những gương mặt hay để lại comment trong các bài đăng quen thuộc tới nỗi bài nào mình cũng thấy. Thật muốn gặp mọi người ở ngoài đời để giao lưu, nói chuyện quá đỗi. Con trai con gái mình đều muốn kết nối. Mong rằng qua bức thư này sẽ giúp mình có thêm thật nhiều bạn mới, nếu người bạn này trở thành một nửa của mình càng tuyệt vời hơn.
Mình làm việc và sống tại Hà Nội. Gia tài bự nhất mình đang có là gia đình, công việc, sức khỏe và mấy người bạn bốn chân nhà nuôi. Nhờ gen bố cho, mình có chiều cao hơn mét sáu, vẻ ngoài có chút nữ tính nhờ mái tóc dài và hay mặc váy hoa. Vì yêu thích sự tự nhiên nên mình không nhuộm tóc, không trang điểm, hàng ngày đi làm chỉ tô son để trông tươi tắn hơn.
Cuộc sống hiện tại của mình khá thoải mái, làm nhân viên văn phòng nên sinh hoạt hàng ngày xoay quanh đi làm, đi tập, đi học, thi thoảng hẹn hò cùng các chị em bạn dì hoặc tham gia vài hoạt động cộng đồng, thỉnh thoảng xách xe tự vi vu khám phá vài nơi mình thích vào cuối tuần.
Dù thấy độc thân vẫn vui khỏe nhưng đôi khi thấy có xíu cô đơn khi không có chàng trai của riêng mình. Lắm lúc mình còn đùa rằng "Người ta cũng muốn yêu lắm chứ bộ, nhưng chờ mãi không thấy Mr. Right của mình ghé sang, đừng thắc mắc vì sao nữa vì mình còn thắc mắc hơn". Hay là có vấn đề gì mình không nhận ra nhỉ. Sau khi đăng bài lên VnExpress, bên cạnh những lời khuyên kiểu như hãy tự làm phong phú đời sống tinh thần, mọi người cũng khuyên mình nên chủ động kết nối, gặp gỡ nhiều hơn. Cái nhìn đa chiều từ mọi người có thể giúp ích cho mình được điều gì đó, nên mình quyết định hành động từ lúc này.
Không giấu gì mọi người, dù mạnh miệng kêu độc thân muôn năm nhưng vẫn mong có "một nửa kia" là người giàu lòng yêu thương, có lối sống lành mạnh và biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Mình rất trân trọng giá trị gia đình, bởi ngoài kia có sóng gió thế nào, nhà vẫn là nơi bình yên, nơi có người cùng mình yêu thương, xây dựng tổ ấm, chia sẻ buồn vui, cùng thực hiện những mục tiêu to nhỏ và song hành trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời.
Về quan điểm sống, có hai từ "biết" mà mình nghĩ rất cần có với chúng ta, đó là "biết ơn" và "biết đủ". Mỗi ngày thức dậy khỏe mạnh, có "gia tài" kể trên trong tay là mình thấy hạnh phúc rồi. Chúng ta luôn nỗ lực vươn lên phía trước nhưng đôi lúc cũng cho bản thân dừng lại một chút để nghỉ ngơi, để sống chậm và hài lòng với những điều đang có.
Ngoài những lúc "làm tổ" ở nhà ra, mình khá thích chạy bộ, đi leo núi, khám phá các di tích lịch sử văn hóa, bảo tàng, triển lãm hoặc ngồi giữa thiên nhiên, công viên... Mục đích mình viết thư này chủ yếu là kết bạn. Ai có chung sở thích có thể kết nối với mình để cùng nhau trải nghiệm nhé. Rất mong nhận được thư của các chàng trai lẫn các cô gái. Hy vọng có thêm thật nhiều người bạn tuyệt vời qua chia sẻ đăng lên VnExpress này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cô Gái Cung Nhân Mã
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Giới tính: Nữ