Thứ năm, 5/2/2026
Thứ hai, 19/5/2014, 11:17 (GMT+7)

Quan chức Triều Tiên gập người xin lỗi dân

Một quan chức Triều Tiên cúi rạp xin lỗi trước đám đông, sau vụ sập chung cư 23 tầng làm nhiều người chết ở Bình Nhưỡng.

Bức ảnh chụp hôm 17/5, được công bố một ngày sau đó, cho thấy đám đông người Triều Tiên chứng kiến một quan chức cúi rạp người xin lỗi sau vụ sập chung cư 23 tầng ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap

Chung cư 23 tầng ở quận Phyonchon sập vào ngày 13/5. Trong tòa nhà có khoảng 92 gia đình đang cư trú, bởi vậy con số thương vong có thể lên tới hàng trăm. Truyền thông Triều Tiên không đưa ra con số cụ thể. Ảnh: AP

 Theo quan chức xây dựng này, tai nạn xảy ra do "sự vô trách nhiệm" của giới chức giám sát công trình, và việc xây dựng đã không được tiến hành một cách đúng đắn. Ảnh: AP

Người thân nạn nhân đau buồn sau vụ việc. Ảnh: AP

Người thân nạn nhân không kìm được nước mắt khi nghe lời xin lỗi. Nhiều quan chức cấp cao của Triều Tiên cũng đã công khai xin lỗi người dân vì vụ việc, trong đó có Bộ trưởng An ninh Choe Pu-il và Bí thư thành ủy Bình Nhưỡng Kim Su-gil. Riêng lãnh đạo Kim Jong-un lập tức gác lại mọi công việc, đến ngay hiện trường để chỉ huy hoạt động cứu hộ. Ảnh: AP

 

Xe cứu hỏa, xe tải vây quanh đám đông. Ảnh: KCNA

Ngay sau tai nạn, đội cấp cứu đã thực hiện chiến dịch cứu nạn, chữa trị cho người bị thương, điều phối tại hiện trường trong vòng 4 ngày. Ở Triều Tiên, việc các hộ gia đình chuyển đến ở chung cư khi nó chưa được hoàn tất là điều không hiếm. Ảnh: AP

Một số quan chức Triều Tiên đứng hàng đầu, bên gia quyến những nạn nhân vụ sập chung cư. Ảnh: AP

Trọng Giáp