From: Che Ernesto
Sent: Thursday, October 18, 2007 7:56 PM
Subject: Gửi anh Lê Anh Quân
Chào bạn Quân,
Lúc có thời gian tôi cũng hay đọc mục tâm sự trên VnExpress và hôm nay tình cờ gặp câu chuyện của bạn. Đọc xong tôi muốn nói với bạn vài điều. Là người trong cuộc đôi khi người ta thường hay bị mộng mị trong mớ suy nghĩ hỗn độn nên thường không tỉnh táo. Tôi cũng như rất nhiều người trong cộng đồng này sẵn sàng cho bạn lời khuyên để bạn tỉnh táo đưa ra quyết định của mình.
Bạn đang rất khó nghĩ khi một bên là tình yêu, hạnh phúc, một bên là sự nghiệp. Đối với bạn cái nào quan trọng hơn? Tôi từng rơi vào hoàn cảnh của bạn. Đó là một người bạn của tôi, tôi từng làm cho công ty của bố cô ấy. Gia đình cô ấy rất giàu có, 2 gia đình đều rất quý chúng tôi và cô ấy cũng quý tôi.
Tưởng chừng chỉ cần chấp nhận tình cảm đó thì tôi sẽ có một cuộc sống trong nhung lụa cả đời, nhưng là một người đàn ông tôi đã quyết định đi con đường riêng của mình. Con đường đó sẽ gồ ghề hơn, vất vả hơn, nhưng tôi hạnh phúc với con đường tôi đã chọn và người tôi yêu. Và bây giờ tôi vẫn bước trên con đường đó dù nó đang khó khăn với tôi, nhưng tôi không bao giờ đánh mất niềm tin của mình. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ có được quyết định của một người đàn ông.
Còn đối với sự nghiệp, nếu bạn tự tin với năng lực của mình thì bạn không bao giờ phải lo về chức trưởng phòng tương lai. Chức trưởng phòng đấy cho bạn thu nhập bao nhiêu một tháng? Các mối quan hệ nếu bạn giữ chức trưởng phòng đem lại cho bạn bao nhiêu giá trị về vật chất và tinh thần?
Tại sao bạn cứ phải ở công ty đó mà không phải công ty nào khác? Nếu bạn nghĩ về một công ty khác thì bạn không phải phân vân giữa sự nghiệp và hạnh phúc của bạn. Nếu tôi là bạn, làm ở một công ty mới với tất cả các giá trị vật chất lẫn mối quan hệ chỉ bằng một nửa công ty cũ mà có được hạnh phúc của mình thì tôi sẽ đánh đổi. Một sự đánh đổi có lợi cho bạn.
Và điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là hãy sống như một người đàn ông thực thụ.