Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ hai, 18/8/2014, 10:29 (GMT+7)

Quán cà phê lấy cảm hứng từ hầm mỏ

Mỗi tầng của quán có phong cách khác nhau nhưng đều gợi nhớ tới cuộc sống trong hầm mỏ và ngục tù.

Quán cà phê 2 tầng có mặt bằng 280 m2 gây ấn tượng với mặt tiền xanh lục và không gian thoáng đãng. Ảnh: Trọng Tùng.

Chủ quán là anh Phạm Hồng Cương, tự tham gia vào quá trình thiết kế nội thất. Tầng 1 của quán mang phong cách lịch sự với những bộ bàn ghế có nhiều kiểu dáng, chất liệu khác nhau nhưng đều được tối giản về màu sắc, hình thức.

Khách có cảm giác thân quen, gần gũi bởi những món đồ nội thất mới nhưng được làm như cũ, màu sơn tường nhẹ nhàng hoặc để gạch mộc.

Những ô cửa kính màu đem lại hiệu ứng màu sắc rất đẹp vào buổi sớm mai.

 

Không gian quán lấy cảm hứng từ hình ảnh nhà tù và hầm mỏ. Ở tầng 1, các bức tường được vẽ tựa như những song sắt nhà tù.

Khác với nét sang trọng của tầng 1, tầng 2 của quán toát lên sự tự do, thoải mái. Không gian tầng 2 thể hiện rõ cảm hứng thiết kế từ nhà máy, hầm mỏ với những bức tường gạch thô, trần tối.

Hình ảnh mỏ than được tái hiện trên phần sân khấu, những chiếc bàn làm từ thùng phuy, ghế sắt đơn giản.

Các phần tường vẽ tranh cổ động cũng là điểm nhấn của quán. Những tác phẩm có màu sắc mạnh, tạo sự sôi động, phấn khích.

Đèn trong quán được làm từ các loại chai lọ, kể cả đèn chùm. Kiểu đèn gắn vào tường, dưới các mái vòm của tầng 1 gợi nhớ tới các quán rượu cổ của châu Âu.

Ban Mai
Ảnh: Tuấn Đào