![]() |
Diễn viên Quách Thu Phương. |
Thu Phương nhớ lại: "Hồi nhỏ, quả thực mình không mơ làm hoa hậu, diễn viên. Đi xem kịch, mình cứ tự hỏi làm sao người ta có thể thuộc được bằng ấy lời, lại còn diễn và khóc nữa. Năm cuối cấp, một cô bạn rủ đi thi vào Đoàn kịch Hà Tây. Hoá ra chẳng phải múa hát gì, người ta chỉ hoá trang lên xem có xinh không, có bắt sáng không, rồi thử giọng nói, thử khả năng... bắt chước. Thế là xong. Bây giờ mình lại chẳng biết làm gì ngoài theo nghiệp diễn viên".
Với điện ảnh, Phương bén duyên rất nhanh. Ở bộ phim Những ngày tháng đẹp, cô vượt qua 30 ứng cử viên để nhận vai chính. Lý do giúp cô thành công đơn giản là vì cô quá ngợp trước các địch thủ có hạng, không biết diễn thế nào nên đành để cho cảm xúc chỉ đạo. Nguồn cảm xúc dồi dào với sự diễn xuất không qua trường lớp đã đem lại cho cô một khởi đầu gây chú ý. Tại LHP truyền hình toàn quốc tại Huế năm 1994, Phương dù không nằm trong danh sách khách mời, nhưng đến phút chót lại bị gọi khẩn cấp vào để... nhận giải Diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất trong Cha tôi và hai người đàn bà của đạo diễn Vũ Châu.
Cuối năm 2001, Quách Thu Phương có mặt trong Thiếu phụ không chồng và Lời thề Hypocrat với vai người phụ nữ đanh đá và nhiều thủ đoạn ghê gớm. Nó đánh dấu một bước chuyển mới trong diễn xuất của cô vì trước đây, khán giả đã quá quen với hình ảnh một Thu Phương hiền hậu, nhu mì.
(Theo Người Đẹp)