Liveshow của Hoài Linh diễn ra tối 14/2 dựng hẳn câu chuyện về một nàng tiên để xâu chuỗi các tiết mục. Hoài Linh (giữa) là nàng tiên Út xinh đẹp trong bảy người con của Ngọc Hoàng. Các nàng tiên tinh nghịch bay xuống trần gian dạo chơi và cùng nhau tắm suối. |
Chàng trai Quách Ngọc Ngoan vô tình nhìn thấy các nàng tiên. Anh nảy ra ý định trộm chiếc áo của nàng tiên xinh đẹp nhất là nàng Út. |
Nàng tiên Út - Hoài Linh đem lòng yêu mến chàng tiều phu khỏe mạnh và hiền lành. Nàng quyết định không bay lên trời mà ở lại trần gian sống với chàng trai. Tuy nhiên, Ngọc Hoàng nổi giận và bắt nàng tiên Út về thiên đình. |
Hình phạt cho nàng tiên Út là bị đày xuống trần gian, có tình yêu với một chàng thư sinh. Chàng thư sinh này lên kinh ứng thí và trở thành thái giám. Cô gái buồn đau và qua đời. |
Trong kiếp người tiếp theo, nàng tiên Út là một cô gái thôn quê có tình yêu với chàng trai cùng làng hiền lành, chân chất do Đan Trường đóng. Cả hai hẹn thề trăm năm nhưng vì cuộc sống nghèo khó, người yêu của cô thôn nữ lên thành phố kiếm việc. Sau đó, cô cũng lên thành phố để đổi đời. |
Cả hai tình cờ gặp nhau trong một quán bar. Cô gái Hoài Linh biến thành thiếu nữ thành thị xinh đẹp và cặp với đại gia. |
Vì thấy người xưa nghèo khó, thân hận thấp hèn nên cô rời bỏ chàng trai đi theo tiền tài, danh vọng. |
Đan Trường mang nỗi hận bị người yêu phụ tình và quyết tâm thành ca sĩ. Dù giàu có, anh vẫn chờ đợi hình bóng người xưa. |
Cô thôn nữ sau một thời gian cặp với đại gia thì bị ruồng bỏ. Lúc này, nhan sắc héo tàn, cô không dám quay về gặp người xưa mà xin vào một viện mồ côi sống cùng các em bé bán vé số. Họ tình cờ gặp nhau. Đan Trường bỏ qua chuyện cũ đón Hoài Linh về cùng xây tổ ấm. |
Liveshow của Hoài Linh 'cháy vé' trước giờ diễn. Sân khấu Hòa Bình chật kín khán giả để thưởng thức tài hóa trang của nam diễn viên hài.
Ảnh
: Lý Võ Phú Hưng