To: <thethao@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, December 10, 2003 1:29 AM
Subject: Kinh gui vnexpress
Kính gửi VnExpress.
Tôi là Huynh Quyen, là giảng viên Đại học ở Việt Nam, hiện làm nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu khoa học Pháp.
Xin VnExpress cho tôi chuyển lời cảm ơn đến các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Chiều nay, qua VnExpress, tôi theo dõi trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam. Tôi nghĩ mình cũng như hàng chục triệu người Việt Nam đang theo dõi trận đấu, trào dâng nỗi niềm hạnh phúc và sung sướng, nước mắt tôi rơi, tim tôi như muốn vỡ tung. Việt Nam đã thắng, các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu một cách ngoan cường, dù đôi lần họ đã phạm phải sai lầm.
Tôi đã khóc vì quá sung sướng, quá hạnh phúc, quá tự hào về người Việt Nam. Mình tôi ở đây là người Việt Nam, tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai giây phút hạnh phúc nhất này.
Hãy cho tôi gửi lời chúc các cầu thủ Việt Nam sức khoẻ. Chúc chiến thắng! Cho tôi chia sẻ niềm sung sướng và hạnh phúc đến với tất cả người dân Việt Nam.
Việt Nam ơi!
Cảm ơn VnExpress đã cho chúng tôi, những người con xa quê, tận hưởng những giây phút sung sướng như thế này. Cảm ơn các anh chị trong ban biên tập.