Ngày mai chẳng biết mua gì
Tặng vợ vừa ý, vì ngày hiến chương
Hoa hồng một bó ngát hương
Thay lời gửi gắm yêu thương nồng nàn
Có người góp ý rồi can
Như vậy chẳng khác củi mang về rừng
Hãy tặng những thứ chưa từng
Ở nhà đã có thì đừng nên mua
Suy đi tính lại hơn thua
Chỉ còn có cách là đưa phong bì
Nhưng rồi lại tính lại suy
Vợ chồng ai lại như đi người ngoài
Hay là tặng đôi hoa tai
Vàng ròng óng ánh hột xoài kim cương
Loay hoay lại nghĩ đến lương
Đại gia không phải đế vương lọ là
Thôi thì trồng được của nhà
Lấy thơ tặng vợ làm quà thay hoa
Đọc thơ xin chớ có la
Cuộc đời tôi đã tặng bà từ lâu
Mai Như Bình