From: Uyen
Sent: Monday, August 09, 2010 3:40 PM
Gửi anh Minh,
Qua VnExpress tôi có biết tình huống khó xử của anh. Cá nhân tôi chỉ có thể đưa ra vài nhận định để anh xem xét và quyết định cho đúng đắn.
Thứ nhất, với tình yêu vợ rất nhiều của anh mà anh vẫn có thể qua lại với người phụ nữ khác thì rõ ràng ở anh đã có sự thất vọng vì lý do không thể có con của vợ mình. Anh đang rất mong mỏi chuyện con cái, điều này cũng dễ hiểu thôi. Song, anh có xem xét chuyện xin con nuôi chưa, vợ anh có đồng tình với giải pháp tìm con của anh? Hay đó chỉ là xuất phát từ một phía anh? Việc anh qua lại với người phụ nữ khác, anh có nghĩ đến cảm xúc của vợ? Đã không thể làm thiên chức người mẹ mà còn bị chồng phản bội, chị ấy sẽ như thế nào khi biết chuyện?
Thứ hai, anh đã tính đến chuyện rắc rối phát sinh cùng với việc người phụ nữ sẽ sinh con cho anh chưa? Trường hợp về sau, các đứa bé cùng mẹ khác cha lỡ yêu nhau thì sao? Hay tình huống người phụ nữ kia dùng đứa con để yêu cầu anh làm điều này, điều kia thì anh có làm được không? Chẳng hạn như chu cấp một số tiền cho chị ấy, anh phải cắt đứt với vợ và chung sống với chị ấy, không chấp nhận giao con cho anh…
Thứ ba, giả dụ như vợ anh cũng đồng tình với chuyện tìm con cho anh qua người thứ ba và người phụ nữ sinh con cho anh thực hiện việc tự nguyện một cách đúng đắn thì liệu vợ anh có yêu thương đứa con ấy hay sẽ trở nên ghen tuông, thù ghét (trường hợp này sẽ thật tội nghiệp cho đứa bé vô tội)? Tình cảm vợ chồng anh có nguyên vẹn như cũ được không khi mà có rất ít phụ nữ đủ dũng cảm và bao dung để chấp nhận chuyện chồng mình có con với người khác và mình phải nuôi nấng, bảo bọc nó?
Do vậy, tôi nghĩ anh nên bàn bạc mọi chuyện với vợ anh trước khi quyết định chọn lựa giải pháp nào tốt nhất cho gia đình hay cho bản thân. Đặt trường hợp tôi là vợ anh, tôi sẽ chọn cách ra đi để anh tìm con nếu mong muốn có con đẻ của anh lớn hơn mong muốn tiếp tục cuộc sống với vợ.
Vài dòng gửi anh, chúc anh sáng suốt trong quyết định của mình.