From: Pham Thanh Son
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Saturday, October 11, 2003 11:15 PM
Subject: Cac bien bao de lam cho tai xe ngu gat!
Thật tình mà nói, các tai nạn giao thông đã cướp đi của nhiều gia đình những người thân yêu một cách hết sức tàn nhẫn. Tình trạng giao thông của chúng ta là một trò chơi game vô cùng kinh dị. Nếu có một người nước ngoài nào đó lần đầu đến VN, tôi cam đoan không bao giờ họ dám lái xe trên đường phố chúng ta. Người dân đã quá quen với cảnh bát nháo như vậy, đến độ họ thấy rất bình thường, họ không nghĩ những việc đó là phạm luật! Cải thiện tình trạng đó, ngành giao thông, cảnh sát giao thông đã có các biện pháp ngăn chặn rất hữu hiệu... Có nhiều mặt rất hay, đúng ra là phải làm từ rất lâu, nhưng cũng có những cái cần sửa chữa vì không hợp lý tý nào và nên sửa từ lâu mới phải! Đó là những biển báo giao thông!
Khi trước mọi lần tôi đi từ TP HCM đến Cà Mau chỉ mất có hơn năm giờ đồng hồ, với mật độ giao thông dày đặc và tình trạng đường xá vô cùng tệ hại, tốc độ đó là bạn của thần chết. Còn bây giờ khi đi từ TP HCM về Cà Mau phải mất đến hơn mười một giờ! Tốc độ đó, quãng đường đó làm cho ta liên tưởng đến tình trạng giao thông của thế kỷ trước!
Rất khó cho người lái xe phải tuân thủ các biển báo như thế. Thiết nghĩ những người có trách nhiệm nên kiểm tra lại cho hợp lý, vừa giữ an toàn cho người tham gia giao thông vừa không làm mất thời gian quý báu của mọi người. Chưa kể là với tốc độ đó người lái xe sau chặng đường dài, họ sẽ dễ ngủ gật. Lúc sau này tai nạn thì đa số do các tài xế ngủ gật thôi.
Để giao thông chúng ta ngày một tốt hơn phải có những người làm luật thật khoa học, và những người điều hành luật thật nghiêm minh chính xác.