From: Nguyễn Đại Lão
Sent: Friday, June 27, 2008 7:57 AM
Subject: Gui toa soan: Duc qua tan nhan neu bo qua co ay
Chào bạn Đức, chào toàn thể độc giả của VnExpress,
Tôi là độc giả thường xuyên của VnExpress, với tôi chuyên mục Tâm sự có thể coi là một người bạn. Qua những câu chuyện, những ý kiến đóng góp trong chuyên mục này tôi có thể rút ra được một điều gì đó cho chính bản thân mình.
Chào bạn Đức, đọc tâm sự của bạn, cái cảm nhận đầu tiên của tôi bạn là người thực dụng, quá toan tính trong tình yêu. Xin cho phép tôi được nói thẳng Đức nhé. Trong đầu Đức luôn có một ý nghĩ rằng người yêu mình từng là "cave", vậy thử hỏi có lúc nào Đức làm cho người yêu mình được thanh thản, vui vẻ không? Tôi nghĩ chắc là không, mọi việc bạn làm đều là miễn cưỡng, nếu không thì đó là một hành động mà trong đó đã có sự toan tính "cho và nhận", chứ Đức cũng chẳng giúp bạn gái kia một cách chân thành. Đức cũng không hành động do con tim mình mách bảo.
Đức à, thực ra bạn nên xem lại mình, thử hỏi trong mắt những người con gái bạn có là người tốt không? Bạn nói bạn đã rất nhiều lần tìm đến cave để giải quyết sinh lý, những việc làm đó của bạn cũng không tốt đẹp, không được xã hội chấp nhận, vậy bạn là người tốt hay xấu? Bạn đem bạn gái của mình ra để so sánh, bàn luận, thử hỏi khi người bạn gái kia biết được tin này thì cô ấy đau thế nào.
Bạn đừng nghĩ những giúp đỡ về vật chất của bạn là lớn lao nhé, đó chỉ là những thứ vật chất quá tầm thường nếu như bạn đã trà đạp lên cuộc đời họ, đã dày vò thân xác họ... và lớn hơn nữa là bạn đã phụ tình họ. Có thể đọc thoáng qua thì nghĩ bạn là người nghĩa hiệp, cao thượng, nhân ái... Nhưng không phải đâu Đức à, con người như bạn quá tầm thường, lợi dụng lúc người con gái chân yếu tay mềm, có hoàn cảnh khó khăn... để "giúp đỡ", sau đó đem lòng "yêu thương" và cuối cùng đem ra "bàn cân" của xã hội để đo đếm.
Nếu bạn xác định trước người con gái đó không xứng đáng với bản thân mình, bạn chỉ giúp đỡ một cách chân thành, coi họ như người thân trong gia đình thì tôi rất khâm phục và kính nể. Bạn Đức à, xin lỗi nhé nếu tôi có hơi nặng lời, tôi biết bây giờ bạn cũng chẳng lấy gì được thanh thản trong lương tâm, hãy bình tĩnh bạn nhé. Có thể những những nhận xét của tôi về bạn không hoàn chính xác, nhưng tôi nghĩ cũng không ít người có những cảm nhận về bạn như tôi.
Nếu là một người đàn ông thực sự, có bản lĩnh và có lương tâm thì bạn nên cầu hôn với bạn gái đó vì ít nhiều bạn cũng đã yêu... Có tình yêu thì tôi nghĩ các bạn cũng rất hạnh phúc nếu bên nhau. Chúc Đức có những hành động của một đàn ông đích thực.