Năm 1987, sau cơn bạo bệnh, anh Kiệm không may bị mù đôi mắt, từ đó anh luôn phải sống trong tăm tối, mịt mùng. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, ngày ngày anh vẫn tự mò mẫm cuốc bẫm cày sâu nuôi đàn con lớn khôn như bao người khác… Những tưởng cuộc đời cứ thế êm trôi với một gia đình con cái đề huề, vợ chồng hạnh phúc. Ngờ đâu năm 2006 chị Văn Thị Nữa - vợ anh - ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư, để lại anh lầm lũi với cảnh mù lòa, ngày lại ngày qua, trong căn nhà đìu hiu quạnh quẽ, nỗi lo toan gánh vác lại oằn nặng trên vai. Tuy vậy, anh luôn biết tự nhủ chính mình “Cố lên! Cố lên đi Kiệm ơi! Lấy trở ngại làm khí giới, Lấy xóm làng làm quân đội, lấy bóng tối làm bãi chiến trường, coi sự khốn khó là kẻ địch".
Anh Kiệm với những ngày tháng mù lòa. |
Nhờ lòng quyết tâm, ý chí phấn đấu không mệt mỏi, anh đã trồng và chăm sóc tốt hai sào cà phê. Chút tài sản hậu thuẫn tuổi già.
Nhưng những năm gần đây, vào mùa khô, nguồn nước tưới từ các hồ đập cũng dần dần cạn kiệt. Những cây cà phê đang run rẩy, thoi thóp, chống chọi từng giây phút, với cái nắng gió nghiệt ngã nhất của đất trời Tây Nguyên. Không thể phó mặc tài sản bao năm đánh đổi bằng chính mồ hôi nước mắt của mình bỗng chốc tiêu tan theo mây khói, anh Kiệm lại đứng lên tuyên chiến với kẻ thù thiên tai. Sau nhiều ngày mò mẫm tìm tòi, chọn địa điểm thích hợp, anh bắt đầu hì hục, vừa đào, vừa xúc, vừa quay...
Một mình với đôi tay thoăn thoắt, những bắp thịt cứ cuộn lên mỗi khi anh bổ những nhát cuốc xuyên sâu vào lòng đất. Những giọt mồ hôi nhễ nhại trên thân thể vốn đã quá gan lỳ với vất vả, gian nan. Cứ thế, đêm quên nghỉ, ngày quên ăn, kiên gan, bền bỉ, anh Kiệm đã chinh phục được nơi tận cùng sâu thẳm của lòng đất. Rồi những mạch nước ngầm đến lúc cũng phải ngoan ngoãn phun trào. Ngày tiếp ngày, thời gian tiếp nối thời gian, khác chi lửa thử vàng, gian nan thử người anh dũng. Một giếng nước đầy ắp trong xanh tiếp tục theo hệ thống tưới tiêu phun lên những vườn cà phê. Màu xanh bất tận lại được hồi sinh.
Ngồi nói chuyện với anh Kiệm dưới những tán cà phê xanh tốt, tôi rất đỗi khâm phục khi nghe anh kể về chuyện đào giếng trên vùng đất nông, nơi mà ít người dám nghĩ và dám làm. Tôi hỏi khi được anh trao cốc chè xanh nóng hổi "Bằng cách nào tự mò mẫm bằng tay mà anh làm được công việc có thể nói là không dễ chút nào đối với cả người sáng mắt?". Anh cười thoải mái "Thì mình cũng cố thoát ra từ vùng bóng tối".
Tôi hỏi tiếp "Và anh đã tìm được ánh sáng?". Anh không ngần ngại trả lời "Hạnh phúc nhất đối với tôi là giúp được nhiều người cùng nghèo khổ như mình, cứu sống cà phê, xem như thằng mù cõng thằng què".
Giờ đây mùa khô đã đi qua, nhưng ở thôn Kiên Cường, xã Hòa Thuận, người ta vẫn còn truyền nhau câu chuyện “Anh Kiệm mù đào giếng cứu cà phê”, tựa như câu chuyện xưa “Ngu Công dọn núi".
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết đoạt giải có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Hoàng Tấn Đạt