Tôi tên Trang, 28 tuổi, yêu người hơn một tuổi. Tôi là nhân viên bán hàng, anh làm giám đốc công ty của nhà. Giờ tôi ở chung nhà với anh cùng mẹ anh và hai đứa em trai anh. Chúng tôi quen và yêu nhau gần 4 năm, đủ hiểu và biết hết tất cả về đối phương và gia đình của nhau. Anh gia trưởng, ích kỷ, không bao giờ tôn trọng tôi dù biết tôi yêu anh rất nhiều.
Hai đứa thường xuyên không cùng suy nghĩ, hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Thầy bói bảo chúng tôi khắc khẩu, không sống cùng nhau được, tôi bỏ qua hết, hy vọng ngày nào đó anh sẽ thay đổi. Mỗi lần về quê, ba mẹ tôi giục cưới, tôi hỏi đến chuyện này là anh im lặng lảng qua chuyện khác, hoặc anh bảo không có tiền cưới.
Chúng tôi cãi vã nhiều hơn, lăng mạ và xúc phạm nhau, tôi quá mệt mỏi với mối tình không lối thoát này. Tôi phải làm như thế nào cho đúng, có nên chia tay người yêu để hai bên giải thoát cho nhau, đi tìm lối đi riêng, không làm mất tuổi thanh xuân của tôi và lãng phí thời gian của anh? Chân thành cảm ơn!
Trang
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.