Chồng tôi làm online tại nhà, thu nhập trung bình tháng bốn, năm triệu đồng. Số tiền này anh đưa tôi cả để lo ăn uống, chi phí sinh hoạt cho cả nhà, tiền thuê nhà không phải trả. Tuy nhiên, mâu thuẫn gia đình cứ âm ỉ khiến tôi rất mệt mỏi.
Thứ nhất, chuyện lúc tôi mang thai, anh có qua lại với người khác. Đến lúc tôi sinh con xong, con đầy tháng chưa được bao lâu tôi lại tiếp tục phát hiện anh phản bội lần thứ hai. Anh hứa hẹn này nọ rồi giấu giấy chứng sinh không đưa tôi làm khai sinh cho con, lúc này chưa đăng ký kết hôn. Đến lúc con được vài tháng, tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà đăng ký kết hôn rồi làm khai sinh cho con theo họ bố. Những chuyện này khiến tôi giờ nghĩ lại vẫn thấy uất hận và những lúc anh đòi hỏi tôi lại thấy ghê sợ, tránh né, khiến mối quan hệ vợ chồng khắc khẩu và ngày càng tệ. Tôi không còn thấy tôn trọng chồng.
Thứ hai là chuyện anh cá độ bóng đá, tuy chưa đến mức độ báo nợ nhưng ngày lễ anh không tặng quà cho tôi mà lại có tiền để chơi bóng. Anh hứa bỏ nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Tới giờ chúng tôi chưa có tiền tiết kiệm, không có tài sản gì chung.
Thứ ba là mâu thuẫn chăm con, anh không nấu cho con ăn nhưng tôi nấu thì chê này nọ, vô tâm và không phụ vợ việc nhà ngoài việc phụ cho con ăn uống, tắm rửa. Đêm anh vẫn pha sữa, trông con vì anh ít ngủ. Trong đầu tôi chỉ luôn nghĩ tới chuyện ly hôn. Liệu tôi có nên ly hôn sớm hay đợi con lớn và vững tài chính hơn? Mong được các bạn chia sẻ.
Thu Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc