Người được HLV Wenger chọn mặt gửi vàng lần này là Samir Nasri, tiền vệ gốc Algeria của Marseille. Để giành được thần đồng mới 20 tuổi có lối chơi sáng tạo tương tự Zidane thuở nào, Arsenal phải cạnh tranh quyết liệt với một loạt đại gia ở châu Âu trong đó có Real, Barca, MU và Inter, đồng thời chi 12,5 triệu bảng cho CLB thành phố cảng miền Nam nước Pháp.
![]() |
Samir Nasri (áo trắng) đã chính thức là người của Arsenal. Ảnh: Reuters. |
Vụ tuyển mộ này một mặt khẳng định Arsenal không hề thiếu tham vọng sau khi không giữ chân được "máy quét" Flamini và sắp mất thêm cầu thủ đa năng Hleb. Mặt khác, với Nasri, họ có những giải pháp thay thế xứng đáng cho bộ đôi trụ cột vừa nêu, bởi cựu tiền vệ Marseille có thể chơi tốt bên cánh trái tương tự Hleb, cũng như trục giữa hàng tiền vệ như vai trò của Flamini. Ngoài ra, sự sáng tạo của Nasri cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho lối chơi thiên về kỹ thuật ở Arsenal.
Sở dĩ Wenger vội vàng gật đầu với mức phí chuyển nhượng 12,5 triệu bảng mà phía Marseille đưa ra là vì ông lo ngại giá của Nasri sẽ leo thang chóng mặt, nếu anh tỏa sáng ở Euro 2008. Đây không phải là lần đầu HLV người Pháp mua cầu thủ trước thềm một giải đấu lớn. Năm 2006, ông cũng làm điều tương tự khi tậu Rosicky ngay trước World Cup. Và thực tế cho thấy, Wenger không nhầm bởi phong độ chói sáng ở mùa hè nước Đức đã đẩy giá trị của ngôi sao người Czech lên gần gấp đôi con số 6,8 triệu bảng mà Arsenal trả cho Dortmund.
Phương Minh