From: The Cuong
Sent: Sunday, November 23, 2008 8:21 PM
Subject: "Toi phai ung xu the nao?" - Gui Loan
Khái niệm giữa việc chiếm đoạt và chinh phục trong tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng trong trường hợp của Loan mình thấy anh ta như đã đạt được cả hai. Không thể nói là anh ta không yêu Loan, nhưng mình nghi ngờ vào tình cảm ấy, nó có yếu đuối quá không? Liệu đó có phải là tình yêu thật sự hay không? Nó đã không đủ mạnh để khi anh ta phải đứng trong sự lựa chọn và kết quả là thế đấy, không có Loan trong sự lựa chọn ấy. Hay từ đầu điều này chỉ chứng minh cho khả năng chinh phục phái yếu của anh ta? Nếu vậy thì xin chúc mừng cho anh ta, anh ta đã đạt được.
Anh ta đã diễn quá tốt khi đưa cả đứa con của mình vào trong đoạn kịch này. Mình nghĩ có lẽ Loan rất yêu thương bố của mình. Bộ mặt của anh ta giờ cũng đã được phơi bày ra, ít nhất là với Loan. Còn với những lời đe dọa của vợ anh ta, mình tin rằng anh ta có quá đủ sự thông minh để ngăn cản vợ làm điều đó. Vì nếu xảy ra anh ta biết mình sẽ mất đi những gì.
Rồi quá khứ có thể sẽ ngủ yên, nhưng những vết sẹo lồi lõm thì vẫn sẽ còn đó. Anh ta đã có thể dửng dưng sống bình thường, vậy nếu Loan cứ như thế này thì chỉ làm cho anh ta hả hê thêm. Sau những gì xảy ra có thể sẽ khiến Loan trở thành một con người khác, nhưng mong rằng Loan hãy tin vào định mệnh.
Có thể nhiều người sẽ không tin vào định mệnh, mình trước đây cũng vậy, nhưng rồi giờ đây mình tin rằng mọi chuyện xảy ra như là một phần bắt buộc trong cuộc sống mình phải trải qua. Rồi sẽ có một người đến bên Loan, có thể anh ta không quá giỏi, nhưng hy vọng người đó biết Loan yếu đuối, Loan hay khóc nên không làm Loan đau!
Hãy vững tin và vượt qua nó Loan nhé.