Anh không biết phải mở lời ra sao nhưng cũng cảm ơn em vì đã dành chút thời gian ghé ngang và đọc bài viết này của anh.
Một ngày làm việc của em thế nào, có mệt lắm không? Con đường từ chỗ làm đến nơi ở, em có cảm thấy cô đơn giữa dòng người hối hả, tấp nập đó không? Nếu em cảm thấy cô đơn thật, hãy tiếp tục đọc bài viết của anh nhé.
Anh là người con của núi rừng Tây Nguyên, sinh ra tại thung lũng bao quanh bởi những ngọn đồi cao, những thác nước hùng vĩ và nhiều nhánh sông vẽ nên bức tranh yên bình, lặng lẽ trôi từng ngày như một tấm gương lớn phản chiếu giữa trời mây và đất... Chẳng biết em có thích điều đó không. Anh mong em thích.
Nhưng thật sự trái ngược với sự yên bình đó, cuộc sống của anh chẳng chút bình yên. Anh từng có một gia đình hạnh phúc nhưng rồi sự cố ập đến và anh trở thành gà trống nuôi con được sáu năm rồi. Điều đó khiến anh không dám tin vào tình yêu nữa, Anh chìm vào công việc, dành hết sự yêu thương cho con trai, Hiện con sống cùng bố mẹ anh bé rất ngoan, hơi "cụ non", học giỏi, khá đẹp trai, sở hữu hàng lông mi dài, đôi mắt sâu khá buồn. Có lẽ ảnh hưởng từ anh.
Có lẽ sẽ khó khăn với em khi biết anh là người từng trải, từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng... Nếu em chấp nhận được rào cản ấy là niềm hạnh phúc nhất mà ông trời ban tặng cho anh.
Trải qua thời gian dài, con cũng lớn, anh thấy trách nhiệm càng to lớn hơn, nhưng anh bắt đầu nhận ra cuộc sống của mình thật vô vị khi không có sự yêu thương của người phụ nữ, một bàn tay ấm nhỏ bé, một cái ôm nhẹ nhàng và giọng nói: "Anh ơi, anh làm việc ít thôi. Anh có mệt không?". Quan trọng hơn là anh muốn con trai trải qua cuộc sống có bố có mẹ như bao gia đình khác... Chẳng biết suy nghĩ của anh có quá tham lam không, nhưng anh nghĩ "không", vì những đứa trẻ con luôn cần gia đình trọn vẹn. Đó là lý do hôm nay anh nghiêm túc ngồi đây và viết lên những dòng tâm sự này, hy vọng tìm được em ở đây.
Anh sống và có công việc ổn định tại Sài Gòn. Sáng lái xe đi làm, tối về quẩn quanh một mình với cái giường và làm bạn với bốn bức tường, lâu lâu cuối tuần gặp bạn bè lang thang mấy quán cóc, ngồi chém gió đến tận trời mây rồi ai về nhà nấy.
Em biết không, những ngày nghỉ anh thường trốn thành phố đến những nơi yên bình, nơi có sông nước để cắm trại một mình và thưởng thức những món ăn chính tay mình làm. Mong sau này những nơi anh đi sẽ có em đi cùng. Anh nấu ăn khá đấy nhé. Em yên tâm khi ăn đồ anh nấu sẽ không nghe tiếng còi cấp cứu hay đụng đến hộp becberine đâu (cười).
Anh rất thích thể thao, hay đi đá bóng, đánh bóng chuyền, đi bơi, chạy bộ. Người anh khá to con nhưng chiều cao rất khiêm tốn, chỉ 1,7 m. Hy vọng em vướng bận về chiều cao của anh.
Cuộc sống của anh trước đây trải qua nhiều sóng gió, những điều thăng hoa nhất và kể cả những điều tồi tệ nhất anh đều từng nếm mùi vị. Chắc những điều đó đã tạo nên một con người bản lĩnh và đầy trách nhiệm, ấm áp và bao dung, có ý chí cầu tiến trong cuộc sống này.
Có lẽ anh chưa hoàn hảo nhưng luôn cố gắng mỗi ngày, tìm tòi và học hỏi để bản thân càng ngày càng hoàn thiện hơn. Vậy nên anh không dám đòi hỏi gì nhiều ở em, chỉ mong em có công việc ổn định, dễ nhìn chút, có sự đồng cảm, chân thành và chung thủy. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau như những người bạn, nếu có duyên sẽ tiến xa hơn. Anh mong đó là một đám cưới nhỏ bé, xinh xinh sau khi anh cầu hôn và đeo nhẫn lên ngón tay nhỏ bé của em.
Nếu ở bên anh, chắc em sẽ học được từ anh sự mạnh mẽ đối đầu ngoài kia trong cuộc sống và công việc. Còn anh cũng học từ em nhiều điều để hai người dung hòa vào nhau. Khi ở bên anh, em có thể làm nũng hay trẻ con, anh chiều chuộng hết, vì phụ nữ sinh ra để được yêu thương mà. Tin rằng với bờ vai to lớn, vững chắc này, anh sẽ bảo vệ, che chở em và là nơi em dựa vào khi mệt mỏi hay cả lúc hạnh phúc.
Có lẽ những gì anh viết khá nhiều rồi em nhỉ. Anh cũng mong em sẽ suy nghĩ thật kỹ khi gửi mail cho anh nhé.
Một lần nữa cảm ơn em đã đọc những dòng thư này của anh. Mong nhận được hồi âm từ em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoàng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam