Ban đầu đúng là lỗi của anh, nhưng giờ có lẽ sự quá quắt đã biến tôi thành người có lỗi lớn hơn. Năm rưỡi trôi qua, tôi vẫn còn trách móc chồng và dằn vặt đủ thứ về chuyện cũ. Càng ngày tôi càng phá nát đi những thứ tốt đẹp đã có. Khi viết ra những dòng này, lòng tôi thật sự rất ân hận. Tôi nghĩ cả hai từng yêu nhau vô điều kiện, anh phải bù đắp tất cả cho những tổn thương tôi đã chịu.
Giờ tôi nhận ra không phải vậy, anh cũng có giới hạn chịu đựng của mình. Anh hỏi tôi cần gì ở anh lúc này, cần anh của hiện tại hay cần theo đúng ý tôi. Tôi vẫn thường biện bạch cho sự vô lý của mình, rằng đã coi anh là cả thế giới, tình yêu và những thứ chúng tôi đã có là thật, nên tình cảm anh đáp lại cho tôi phải tương xứng với những gì tôi đã trao đi. Có lẽ thế tôi quên đi việc phải tôn trọng cuộc sống riêng của chồng và thấu hiểu anh hơn. Giờ tôi càng ngày càng nhận ra, anh nhường nhịn rất nhiều, cũng yêu thương và nhẫn nhịn tôi, nhưng tôi luôn đi quá giới hạn, vì thế khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
>> Hai năm chưa nguôi chuyện chồng ngoại tình
Lúc viết ra những dòng này, tôi tự hỏi: "Liệu có thể tiếp tục giữ hạnh phúc của đời mình nữa không? Liệu người mình yêu có còn sẵn sàng ở bên lúc tôi khó khăn nhất, để đi đến nơi hạnh phúc hơn không, hay anh muốn một sự giải thoát khỏi người vợ không sẵn lòng tha thứ? Thật tâm tôi có một niềm tin rất lớn vào tình yêu và hạnh phúc gia đình hiện tại. Hy vọng tương lai sẽ là cuộc sống mới với tôi; tôi yêu anh, cố gắng hiểu anh và tha thứ cho chính mình. Chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của tôi.
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc