From: Huong Nguyen
Sent: Wednesday, June 25, 2008 6:21 AM
Subject: Cuộc tình tội lỗi của bạn Trúc
Kính gửi Tòa soạn, kính gửi các bạn độc giả VnExpress!
Tôi đã đọc tâm sự của bạn Trúc và cũng đọc tất cả ý kiến phản hồi lại cho Trúc. Tôi thấy một điều hầu hết ai cũng phản đối việc ngoại tình của Trúc. Tôi cũng phản đối việc chuyện ngoại tình vì theo tôi những người ngoại tình là những người không đúng mức.
Ngoại tình dù chuyện đó xảy ra ở giới nào cũng đáng bị phê phán như nhau. Không như có bạn nói rằng đàn ông ngoại tình thì bình thường, còn phụ nữ thì không bình thường. Thật buồn cười! Những người đàn bà là người tình của những người đàn ông là ai: hoặc là các cô gái chưa chồng, hoặc là những người phụ nữ đã có chồng. Đấy là tôi đang phân loại theo tình trạng hôn nhân. Còn có cách phân loại khác. Đó là những người quan hệ chỉ vì tiền (như kiểu gái bao) hoặc không vì tiền (chỉ vì tình thôi).
Vậy những người đàn ông có vợ mặc nhiên ngoại tình với những phụ nữ kể trên và được coi là bình thường thì tại sao đối tác của họ là những người phụ nữ thì bị coi là xấu xa? Chính vì cái tư tưởng "trọng nam, khinh nữ" ăn sâu trong tiềm thức đã giúp cho những kẻ thực sự đáng bị lên án thì ung dung tự tại, còn người khổ nhất, thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ.
Tôi xin phép được đặt câu hỏi với chị em: Có chị nào khẳng định rằng khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình các chị thấy hết sức bình thường không? Và các chị có chắc một điều anh ta trước sau cũng quay về với mình và yêu mình như xưa? Còn các ông chồng khi ngoại tình cũng biết chắc chắn một điều khi bị phát hiện thì vợ mình cũng vẫn tha thứ cho mình và yêu mình như xưa không? Chính cách nghĩ của các chị đã dung túng cho những người đàn ông hư hỏng tự cho mình cái quyền không chung thủy và yêu cầu vợ mình phải chung thủy với mình.
Bây giờ tôi xin phép được trao đổi thêm với các anh về chuyện ngoại tình của các anh. Trước khi trao đổi tôi xin tặng các anh một câu: "Sớm hay muộn con người ta cũng phải trả giá cho hành động sai lầm của mình". Nếu hành động "ngoại tình" là sai lầm thì tất nhiên nó sẽ bị trả giá. Mà "ông Trời thì rất công bằng". Nếu anh gian díu với vợ người khác thì vợ anh cũng có thể sẽ bị người khác dòm ngó. Đàn ông mà! "Văn mình, vợ người", cái tôi của các anh quá to và lòng tham thì quá lớn.
Xét về phương diện thống kê toán học mà nói có bao nhiêu đàn ông ngoại tình thì có bấy nhiêu người phụ nữ ngoại tình, thậm chí còn nhiều hơn. Các anh đừng phản đối! Tôi phân tích nhé! Như ở trên tôi nói những phụ nữ là người tình của những đàn ông ngoại tình là những người hoặc là chưa chồng hoặc là có chồng rồi. Những người có chồng rồi mà quan hệ "bồ bịch" với các anh thì nghiễm nhiên đã là những người phụ nữ ngoại tình rồi. Còn những cô gái chưa chồng nếu đã quan hệ luyến ái với đàn ông có vợ thì ai dám chắc rằng sau này lấy chồng cô ta có thể không quan hệ với những người đàn ông khác.
Như ai đó nói "non sông dễ đổi, bản tính khó dời" đó thôi. Và một người đàn ông có thể ngoại tình với nhiều người đàn bà và ngược lại. Vậy tại sao lại có chuyện tất cả những người đàn bà khác đều có khả năng ngoại tình, còn vợ của những người đàn ông ngoại tình thì lại không? Tại sao ông Trời lại ưu ái cho người đàn ông ngoại tình như vậy nhỉ?
Tôi xin lỗi trước nếu như có động chạm đến ai đó, nhưng tôi có cảm giác những người có lời nói quá gay gắt với Trúc hình như có chút vấn đề. Hình như những người có phản ứng gay gắt nhất là những người đã bị "cơn bão ngoại tình" làm cho ảnh hưởng.
Tôi xin nói thêm về bản thân mình. Tôi là con của gia đình có bố thường xuyên ngoại tình và cuối cùng bỏ lửng mẹ con tôi. Tôi đã nhiều lần khuyên mẹ mình nếu không còn yêu nhau nữa thì chia tay, nhưng mẹ tôi nhất định không làm như thế. Lý do thì cực kỳ sáng suốt! Không giữ được tình thì phải giữ được tiền! Nếu mẹ tôi vẫn là vợ chính thức thì những người đàn bà bên ngoài của bố tôi mãi luôn là những người có lỗi. Và điều thứ hai: ly hôn là chia tài sản.
Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mẹ nghiễm nhiên người khác hưởng thụ. Nói chung mẹ tôi có cái lý của mình mà nhiều người phụ nữ khác chắc cũng đồng ý. Tôi cũng là người bị ảnh hưởng bởi "cơn bão ngoại tình". Nhưng cái nhìn của tôi về ngoại tình không phiến diện chút nào.
Bây giờ ta quay lại vấn đề của bạn Trúc nhé! Theo tôi nếu trong một cuộc hôn nhân có chuyện 1 trong 2 người ngoại tình thì lỗi không của riêng ai cả. Trong trường hợp này, chồng Trúc cũng có lỗi. Có lẽ chồng bạn Trúc cũng đã biết và anh ấy cũng đang dằn vặt bản thân lắm. Nhưng là người đàn ông nên anh ấy không thể thổ lộ được như Trúc trên trang báo thế này.
Còn đối với Trúc thì rõ rồi. Trúc đang bị lương tâm dằn vặt. Trong Trúc đang diễn ra cuộc chiến đấu mạnh mẽ giữa phần "con" và phần "người". Xét về khía cạnh nào đó đây mới bắt đầu là sự trừng phạt đối với Trúc. Sự trừng phạt này rồi sẽ càng thảm khốc hơn vì ngoài sự trừng phạt bởi chính lương tâm mỗi người, Trúc có thể bị sự trừng phạt từ những người thân của mình và những người xung quanh. Đó là khi mọi sự vỡ lở.
Chính sự dằn vặt lương tâm của Trúc sẽ tố cáo Trúc với những xung quanh. Vấn đề chỉ là thời gian thôi! Tôi thông cảm với Trúc vì Trúc là con người bình thường. Chỉ những câu nói của Trúc về bản thân mình, về tình cảm của mình cũng đủ tôi đánh giá về Trúc là người bình thường như bao người bình thường khác. Không gì đặc biệt! Trúc được ở mặt nọ thì cũng mất đi ở mặt kia, cái mà Trúc nghĩ là ưu điểm nổi trội của mình cũng chính là cái nhược điểm lớn nhất của Trúc. Mà phàm là con người bình thường thì ai cũng có mặt tốt, mặt xấu cả, mấy ai được vẹn toàn đâu.
Mà những chuyện như Trúc thì xảy ra "thường ngày ở huyện", tôi không tin là ai đó có thể bị "sốc" thực sự khi đọc những tâm sự của Trúc. Ở đây, tôi còn đánh giá cao ở Trúc vì Trúc đã cảm thấy việc làm của mình là tội lỗi và cũng muốn dứt ra khỏi cuộc tình tội lỗi này. Đó là bản tính hướng thiện ở mỗi con người. Còn có những người cũng trong hoàn cảnh tương tự lại chẳng một chút ăn năn, hối hận nào mà lại còn cho rằng miễn là mình quay về với vợ con thì mọi sự lại bình thường. Một lần nữa tôi lại xin lỗi vì có thể lại động chạm đến ai đó. Nhưng thật sự vợ con các anh cũng không dám chắc được đó có phải là lần đầu vào lần cuối cùng ngoại tình của các anh không.
Trở lại vấn đề của Trúc. Tôi không khuyên Trúc nhất định quay lại với chồng. Bởi vì quyền lựa chọn bây giờ không thuộc về Trúc. Có thể bây giờ Trúc dứt bỏ người tình và quay lại bù đắp tình cảm cho chồng con thì Trúc có tin rằng nếu một ngày nào đó chồng Trúc phát hiện ra và hoặc đã biết rồi vẫn sẽ mãi tha thứ cho Trúc không? Trúc có khẳng định mình vẫn sẽ toàn tâm toàn ý cho chồng con mà không nghĩ đến người tình cũ không?
Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh tăm tối của Trúc khi mà mọi sự vỡ lở. Lúc đó chắc phải khủng khiếp với Trúc lắm. Trúc nên chuẩn bị tinh thần cho việc này. Dù chồng Trúc có tha thứ thì mãi trong lòng anh ấy Trúc đã gây một vết thương không bao giờ lành hẳn và Trúc có biết con cái Trúc sẽ đối diện với việc này ra sao?
Trong trường hợp thứ hai: Nếu Trúc quyết định bỏ chồng để đến với người tình. Trúc thử hỏi xem anh ta đồng ý như thế không và nếu đồng ý thì anh ta có thể yêu thương và tin tưởng mãi Trúc khi mà anh ta biết Trúc đã là người đàn bà không chung thủy, nếu nói nặng lời thì gọi là "người đàn bà phản trắc". Bởi vì Trúc đã làm một việc thật đáng sợ là tạo điều kiện cho 2 người đàn ông của mình kết bạn với nhau. Trúc đã biến người tình của mình từ kẻ đi "cắm sừng" người khác mang thêm tội "phản bạn". Đó chính là lỗi lầm lớn nhất của Trúc bên cạnh sự ngoại tình.
Vậy theo tôi, bạn nên từ bỏ cả 2 người đàn ông này càng sớm, càng tốt. Bạn sẽ có thời gian để ngẫm nghĩ về những việc mình làm và bắt đầu lại từ đầu. Có thể sau khi Trúc chia tay chồng và người tình rồi mà mọi sự vẫn vỡ lở ra thì ít nhất người khác cũng thấy rằng Trúc không còn là người lừa dối nữa. Như thế hy vọng Trúc sẽ tìm thấy sự thanh thản cho tâm hồn mình và sửa chữa mọi sai lầm của mình ngày hôm nay.
Qua sự việc của Trúc tôi chỉ có đôi lời với tất cả các bạn. Trong cuộc sống vợ chồng có lúc này, lúc khác. Có thể chúng ta xao lòng vì những hình bóng bên ngoài gia đình, nhưng mong tất cả hãy thành thực với nhau. Hãy yêu thương, chung thủy và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Nếu không còn yêu nhau nữa thì hãy thành thực với nhau.
Ly hôn là giải pháp giải thoát cho cả hai và cho cả con cái. Pháp luật cho phép điều này. Đừng nghĩ ly hôn là một điều gì đó nặng nề hoặc tội lỗi. Đừng biện minh cho việc không ly hôn của mình khi gia đình không hạnh phúc là vì con cái. Nếu gia đình không hạnh phúc cũng không thể đem lại hạnh phúc cho con cái chúng ta.
Sống trong môi trường đầy sự giả dối thì con cái chúng ta có thể trở thành người hoàn chỉnh được không? Và các anh đàn ông đáng kính tự cho mình có quyền ngoại tình mà vẫn yêu thương vợ! Hãy dừng suy nghĩ đó lại. Nếu con cái các anh biết thì nó còn tôn trọng bố của mình không? Các anh lúc đó có đủ tư cách để dạy con cái mình không? Các anh tự suy nghĩ thêm nhé!
Và cuối cùng tôi chúc các bạn độc giả luôn mạnh khỏe. Chúc bạn Trúc có đủ nghị lực và lý trí vượt qua thử thách này.
Hương Nguyên