Chiều 27/5, "Psy nhí" có mặt tại một rạp phim ở TP HCM để tham gia buổi giao lưu ra mắt "Lọ lem Sài Gòn", một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đây cũng là lần thứ hai "Psy nhí" trở lại Sài Gòn sau lần đầu đến để đóng phim. Cậu nhóc trình bày lại bài nhảy quen thuộc của Psy là Gentleman và Gangnam Style. Nét tinh nghịch, "xì tin" thường thấy của Psy và cũng là của "Psy nhí". Cậu bé được chăm sóc rất kỹ lưỡng trong giờ nghỉ giải lao. Hwang Min Woo (tên thật của Spy nhí) vừa khiến cộng đồng Việt Nam và thế giới xôn xao với thông tin em bị kỳ thị vì có mẹ người Việt. Chàng trai nhỏ đã khóc rất nhiều nhưng vẫn dũng cảm bảo vệ mẹ mình hết sức có thể. Cậu bé nhảy sung đến nỗi cởi gần hết các lớp áo. Sau phần trình diễn rất nhiều người hâm mộ xếp hàng và chờ xin chữ ký của "Psy nhí". Min Woo, diễn viên điện ảnh Hàn Quốc cùng tên với "Psy nhí" cũng về Việt Nam trong dịp giao lưu này. Dù hit "Gangnam Style" đã có dấu hiệu giảm sốt nhưng sự xuất hiện của cậu bé gốc Việt vẫn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Một em bé ôm chặt "Psy nhí" không rời. Rất nhiều bạn trẻ tranh thủ cơ hội chụp ảnh lưu niệm cùng cậu bé nổi tiếng. Gương mặt của cậu bé khi tháo kính đen cũng hồn nhiên, đáng yêu như bao đứa trẻ cùng tuổi. Vân AnẢnh: Tùy PhongPsy nhí nhảy "Gangnam Style" ở Hà Nội Dân Hàn xin lỗi vì kỳ thị gốc Việt của 'tiểu Psy'