Dù PSG thủng lưới một bàn, có thể nói họ gần như không cho đối thủ chơi bóng trên đất Pháp. Chủ nhà kiểm soát bóng 75% thời lượng, dứt điểm 29 lần, trong đó có 10 lần trúng hướng cầu môn. Ba bàn của thầy trò Luis Enrique đều đến từ cánh trái, nơi hậu vệ Nuno Mendes và tiền vệ Khvicha Kvaratskhelia liên tục làm khổ hàng thủ Aston Villa.
Bàn ấn định chiến thắng của Mendes ở phút bù thứ hai có ý nghĩa lớn, khi nó mang đến lợi thế hai bàn cho PSG sau lượt đi. Aston Villa từ chỗ còn nguyên hy vọng ở lượt về, giờ đang thấy tấm vé bán kết ở xa tầm tay.

Mendes (xanh) ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp hôm 9/4. Ảnh: Reuters
Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Aston Villa ở cả hai hiệp đấu. PSG một lần nữa áp đảo một đội bóng Anh trên sân nhà mùa này, nhưng họ lại tiếp tục bị dẫn trước giống như trận gặp Liverpool ở vòng 1/8. Từ pha mất bóng giữa sân, chủ nhà không đủ quân số để ngăn cản pha phản công của Villa. Marcus Rashford chồng biên cho Youri Tielemans căng ngang để Morgan Rogers dứt điểm vào lưới trống ở phút 35.
Điểm khác của PSG so với chính họ ở trận gặp Liverpool ở Parc des Princes là khả năng ghi bàn. Hàng thủ số đông của Aston Villa bất lực khi tài năng trẻ Desire Doue đi bóng từ cánh trái vào trung lộ, vẽ nên đường cong đẹp mắt vào góc cao, dù sút bóng trong tư thế mất trụ ở phút 39.
HLV Unai Emery nhận ra vấn đề ở vị trí hậu vệ phải của Aston Villa, khi Matty Cash không theo nổi các ngôi sao bên phía chủ nhà. Ông thay Axel Disasi vào ngay đầu hiệp hai, nhưng không hiệu quả. Disasi thậm chí chậm hơn Cash, không kèm nổi Kvaratskhelia. Cầu thủ Gruzia vê bóng bằng gầm giày, vượt qua đối thủ rồi dứt điểm vào góc gần, tung nóc lưới Emiliano Martinez ở đầu hiệp hai.

Hakimi (trái) mừng bàn thắng cùng Kvaratskhelia trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp hôm 9/4. Ảnh: Reuters
Không chỉ mạnh trong tấn công, PSG còn gây ấn tượng bởi khả năng thu hồi bóng. Aston Villa rất ít khi cầm được bóng quá vài giây, bởi chủ nhà áp sát và đọc tình huống quá nhanh. Chính bởi khả năng này mà PSG được danh thủ Rio Ferdinand mô tả trên TNT Sports là "chơi như đội bóng từng nhiều lần vô địch Champions League". Thực tế, PSG vẫn đang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên tại đấu trường danh giá này.
Họ tiến một bước dài, với bàn thắng thứ ba ở phút bù. Mendes nhận đường chọc khe từ Ousmane Dembele, làm động tác giả, lừa cả hậu vệ và thủ môn đối thủ, rồi dứt điểm vào lưới trống bằng chân không thuận. Trước đó, Achraf Hakimi cũng đưa được bóng vào lưới Martinez, nhưng bị hủy bàn vì lỗi việt vị.
Bàn thua phút cuối tàn nhẫn với Aston Villa - đội lần đầu vào tứ kết từ năm 1983. Nhưng đó cũng là thành quả xứng đáng cho PSG. HLV Enrique biến PSG từ một đội bóng phụ thuộc vào siêu sao trở thành một tập thể gắn kết, nhưng không mất đi sức sáng tạo của mỗi cá nhân - điều làm nên ba bàn thắng trận này. Với lợi thế dẫn 3-1 cùng màn trình diễn áp đảo, PSG xem như đặt một chân vào bán kết Champions League.
Vy Anh