Tôi là một sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Cần Thơ, một ngành có yêu cầu khá cao về khả năng giao tiếp và phương pháp tư duy. Tuy nhiên, do tập trung quá nhiều vào việc học, trong suốt 2 năm đầu tôi chỉ nghiên cứu các loại tài liệu, sách... mà hầu như chỉ tập trung vào lý thuyết, tôi đã dần bị mất các kỹ năng giao tiếp, ngoại giao hay cách tư duy sáng tạo, đột phá. Cho đến một ngày, tôi có dịp may mắn tiếp xúc với Prudential thông qua lớp Pru khởi nghiệp. Từ đó, tôi nhận ra mình qua rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống, tôi nghĩ thầm, mình vừa may mắn được học thêm một "trường đại học" đào tạo về kinh doanh thực thụ.
Nói đến đây, tôi chợt nghĩ đến quyển sách Rich Dad, Poor Dad của Robert Kiyosaki, nó nêu bật vị trí khác nhau của đồng tiền, sự nghiệp và cuộc đời hai người đàn ông với phương pháp tư duy đối lập nhau, nhưng lại cùng một mục đích là để nâng cao sức mạnh về tài chính của mình. Cũng giống như vậy, môi trường đại học chính quy giúp tôi hiểu rõ, nắm vững lý thuyết còn "trường đại học" thứ 2 ở Prudential dạy tôi rất nhiều thứ cũng quan trọng không kém. Nó dạy tôi biết thế nào là cách tư duy sáng tạo, tư duy vượt trước, tư duy trong khó khăn và tư duy tích cực.
Không những thế, tôi còn có điều kiện tiếp cận với nhiều bí quyết tư duy của những người thành đạt, mà trong trường đại học chính quy hầu như tôi không có điều kiện để tiếp xúc. Càng tiếp xúc với môi trường của Prudential, tôi lại học hỏi được nhiều thứ, những người bạn đồng nghiệp ở Prudential của tôi với nhiều độ tuổi khác nhau, ở nhiều lĩnh vực khác nhau lại dạy thêm cho tôi nhiều điều thật quý giá. Tôi bước vào môi trường của Prudential thật thú vị, từ đó tôi có thêm động lực để mình nghiên cứu và đọc nhiều sách hơn, để tôi có thể ứng dụng nó vào thực tế ở "ngôi trường thứ 2" của mình.
Đến với Prudential, tôi không chỉ học, mà còn hành. Tôi nhớ một câu trong quyển sách "Người đi một bước sai lầm cũng còn xa hơn người đứng im. Trí tuệ và hệ thống thần kinh của bạn không thể nào chỉ dẫn bạn được, nếu bạn đứng im. Nhưng bạn hành động rồi mà bước sai thì trí tuệ sẽ giúp bạn sửa sai và cuối cùng sẽ dẫn bạn đi tới con đường chính xác nhất". Tôi được dạy cách tiếp xúc, bắt chuyện với mọi người, xây dựng lòng tin... Tôi cảm thấy thật vui vì mình đã đem lại nhiều giải pháp bảo về tài chính cho khách hàng của mình và đem lại cho mình nhiều kỹ năng sống hơn nữa.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai. Tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục gắn bó với Prudential, nhưng với một vị trí khác, một phong cách khác chuyên nghiệp hơn. Tôi biết chỉ có cố gắng sẽ thành công với những gì mà mình mong đợi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội học ở 2 "ngôi trường" này. Prudential đã, đang và sẽ giúp tôi hoàn thiện bản thân mình, cùng với những kiến thức mà tôi có được ở trường đại học chính quy. Tôi tin mình sẽ thành công!
Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Trần Thái Minh Nhựt