Sau 43 năm công tác liên tục trong ngành Công an, tôi đã được Nhà nước cho nghỉ chế độ hưu trí tại địa phương với cấp hàm thượng tá, chức vụ chuyên viên. Khó có thể kể hết những hụt hẫng về tâm lý của những người đã cả một đời đi công tác, nay về nghỉ. Từ chỗ trước đó công việc lu bù, cùng đồng đội theo hết chuyên án này đến chuyên án khác chẳng kể thời gian, vào sinh ra tử coi nhẹ như lông hồng. Thế mà nay lại về nằm nhà, xem TV mãi cũng chán, việc nhà con cháu chẳng cho làm gì…

Trước đó vào những năm 2005-2006, tôi và đứa con trai thứ hai có tham gia mỗi cha con một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential với thời hạn 15 năm, tổng số tiền tham gia là gần tám triệu đồng. Hôm ấy có tư vấn viên đến nhà thu tiền của hai hợp đồng trên. Thấy tôi đã nghỉ hưu ở nhà buồn, chẳng có việc gì làm thêm, cô ấy vận động tôi đi tham dự lớp học Prudential khởi nghiệp để rồi sau đó cũng đi tư vấn cho những người khác cùng tham gia bảo hiểm như bố con tôi. Khi tôi đưa việc này ra bàn trước gia đình thì chẳng ai đồng ý. Mọi người cho rằng “Thương trường là chiến trường, bố tưởng lấy được đồng tiền của họ mà dễ lắm hay sao? Bố nghỉ hưu rồi, lương lại cao, làm gì mua thêm vất vả vào người…”. Song tôi vẫn quyết định theo học khoá học trên bởi lẽ hãy thử xem ở môi trường mới như thế nào?. Biết tính tôi đã nói là làm nên cũng chẳng ai ngăn cản nữa.
Sau một tuần học tập, tôi cũng thấy thêm tác dụng của bảo hiểm nhân thọ Prudential đối với cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Nó là lá bùa hộ mệnh về tài chính giúp con cái học hành thành đạt sau này, là khoản ngân sách để dành khi gia đình xảy ra rủi ro… Tôi hăm hở bước vào một loại hình công tác mới. Tôi đến nhà của những người thân hai bên nội, ngoại, người đồng đội cũ của tôi, người quen biết trong quá trình công tác của mình… Đến đâu tôi cũng tư vấn cho họ cái hay, cái tốt, cái ưu việt của loại hình bảo hiểm Prudential. Tôi cho họ xem tờ giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm của hai cha con tôi, của em trai mới mua để làm minh chứng cho những điều tôi nói là đúng sự thật.
Ban đầu có người còn bán tín, bán nghi, không tin vào bảo hiểm. Song tôi đã kiên trì giải thích, nói đến đâu tôi lại xuất trình những căn cứ thực tiễn bằng “giấy trắng mực đen” cho họ thấy. Dần dà “mưa dầm ướt áo”, họ đã hiểu ra và tham gia ký hợp đồng. Như con ong cần mẫn ngày ngày đi hút nhụy hoa làm mật nuôi đời, những hợp đồng của tôi ngày một nhiều thêm, giá trị hợp đồng có cái ít, cái nhiều, nhưng “tích tiểu thành đại”, tôi say sưa với công việc mình làm. Thật không ngờ hôm ấy đi rút tiền lương từ tài khoản ngân hàng, tôi sững người khi thấy số tiền mình được lĩnh từ công việc mới bằng mấy lần lương tháng của mình. Tôi mua thêm ít thức ăn nấu nồi lẩu gọi con cháu đến liên hoan một bữa. Ai nấy đều hoan hỉ khen tôi giỏi. Ngay trong bữa ăn hôm ấy, tôi lại có dịp nói về ích lợi của bảo hiểm và vận động gia đình các con cháu tham gia. Thế là chúng cũng ký cho tôi mấy hợp đồng nữa.
Tôi có hai người con trai, cháu lớn theo nghiệp cũ của tôi, cháu thứ hai thì làm ngoài. Chúng đều đã trưởng thành, có vợ, có con cả. Mấy năm trước khi chúng đồng loạt lấy vợ, tôi bán ngôi nhà cũ được Nhà nước cấp cho từ ngày còn chế độ bao cấp, mua cho mỗi đứa một gian nhà khác và cho chúng ở riêng. Để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu của mình, tôi bàn với vợ mua một miếng đất ở ngoại thành rồi xây một căn nhà nho nhỏ để hai vợ chồng ở. Bằng vốn tự có của gia đình và đi vay của ngân hàng, anh em, bạn bè với tổng số tiền gần một tỷ đồng. Thông qua việc đi tư vấn bảo hiểm nhân thọ tôi tiết kiệm thêm vào để trả nợ việc làm nhà mới đến nay cũng đã gần xong.
Tôi luôn có nghĩ nếu không có đam mê thì dù điều kiện tốt đến đâu cũng không thành công, sự thành công được từ may mắn cũng khó mà tồn tại lâu dài. Càng ngày, tôi càng ý thức hơn trong việc nỗ lực và đam mê của mình. Bởi vì sự đam mê ấy có một phần quan trọng do các anh chị trưởng ban, trưởng nhóm truyền cho tôi. Hơn 60 năm của cuộc đời, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, khi đến cái tuổi được nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn hăng say làm công việc thật ý nghĩa. Tôi cảm thấy mình còn có ích cho xã hội. Cảm ơn những người bạn, người đồng nghiệp đã động viên và giúp đỡ cho tôi thành công. Cảm ơn Trưởng nhóm Trần Thị Thoa, cảm ơn Trưởng ban kinh doanh Y43-ND2 Phạm Tiến Đạt luôn động viên và giúp tôi bước đầu thành công. Prudential đã giúp tôi thành công.
Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Nguyễn Văn Tĩnh