Nhớ ngày nào, tôi xin nghỉ việc cũng tại một công ty liên doanh với chức vụ thủ quỹ cũng là lúc tôi phân vân trong việc chọn một công ty, để có thể vừa cống hiến sức lao động và ổn định cuộc sống. Tuổi tôi cũng không còn trẻ. Tôi muốn chọn công việc mà không phải rơi vào cảnh nhàm chán cứ lặp đi, lặp lại như tính toán, đi rút tiền, chi trả tiền… Đó là một quy trình bất di bất dịch khiến tôi cảm thấy nhàm chán và lười với chính mình cũng như không có cơ hội thăng tiến.
Qua một người bạn giới thiệu, tôi biết đến Prudential Việt Nam, một công ty bảo hiểm nhân thọ nổi tiếng trên thế giới. Nhưng khi đó, trên thị trường Việt Nam, bảo hiểm nhân thọ còn khá xa lạ với người dân, nên tôi cũng khá dè dặt không biết công ty có hoạt động lâu dài tại thị trường Việt Nam được hay không? Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi cũng quyết định nộp đơn xin thi tuyển vào công ty. Qua vài vòng phỏng vấn, tôi được tuyển dụng vào công ty với chức vụ nhân viên bộ phận phục vụ khách hàng (Customer service - CS).
Mấy tháng đầu, tôi còn bỡ ngỡ, nhưng sau đó tôi dần làm chủ được công việc với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp. Công việc của tôi trở nên hứng thú vì được tiếp xúc với nhiều người, nhiều giới trong xã hội. Tôi cảm thấy mình được “lớn lên” từng ngày bởi những khoá học bổ sung kiến thức nghiệp vụ liên tục do công ty mở ra, giúp tôi ngày càng vững vàng trong nghề nghiệp.
Sau khi đạt được những văn bằng do công ty quy định, tôi cũng được thăng chức, tất nhiên là thu nhập lương và các chế độ đãi ngộ cũng tăng lên. Từ đó, tôi ngày càng cố gắng phấn đấu trong công việc và cảm thấy tương lai mình được đảm bảo nếu gắn bám với công ty. Dù đã từng làm việc với nhiều công ty liên doanh khác tại Việt Nam, nhưng tôi cảm thấy chế độ đãi ngộ nhân viên của công ty và cả các đại lý rất chu đáo. Nhờ Pru mà tôi được đến với những đất nước từng ao ước được đến khám phá, qua các khoá tập huấn kết hợp du lịch do công ty tổ chức. Ngoài ra tôi còn được những chuyến du lịch định kỳ trong và ngoài nước công ty tổ chức cho nhân viên.
Quan trọng nhất, sau nhiều năm nhìn lại, tôi cảm phục trước sự cố gắng thay đổi nhận thức xã hội về bảo hiểm nhân thọ của Prudential với người dân Việt Nam từ con số 0, đến những nhận thức cơ bản về sự chăm lo, bảo vệ cho mình, gia đình và xã hội.
Bằng sự kiên trì trong công tác truyền thông, qua mạng lưới đại lý, tích cực trong các công tác xã hội, từ thiện, bằng sự hỗ trợ nhanh chóng và minh bạch của mình, Prudential đã tạo được lòng tin, thiện cảm nhất định của mình với người dân Việt Nam. Tôi tự hào trong thành quả hôm nay của Pru cũng có sự đóng góp của chinh mình.
Nhờ Pru, xã hội cũng nhẹ bớt gánh nặng từ những tai nạn không mong muốn, những gia đình vơi bớt sự bất hạnh không may xảy đến vì có sự chung tay nâng đỡ. Những đứa trẻ không may được tiếp tục đến trường, những người vợ không may tiếp tục có phương tiện sinh sống sau những mất mát không may. Các cụ già hưu trí yên tâm tận hưởng cuộc số tuổi già của mình với sự bảo trợ của các sản phẩm mang tính nhân văn của Pru. Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng không ngoại lệ, tất cả thành viên đều tham gia các sản phẩm của Pru, nên tôi hoàn toàn yên tâm về tương lai của gia đình thân yêu và của chính tôi. Tôi có thể bỏ đi bớt một gánh lo về tương lai để có thể tập trung hết sức cho công việc và sự bình an của gia đình.
Xin cảm ơn Pru đã mang đến niềm hạnh phúc này. Và hôm nay, tôi thật sự xem Prudential là mái nhà thứ 2 của mình.
Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
La Thị Mai Loan