Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo của tỉnh Quảng Trị. Mùa hè gió Lào nắng cháy rát bỏng cả da mặt, mùa mưa phải thường xuyên đối mặt với bão lụt liên miên. Có lẽ chính sự khắc nghiệt của thiên tai đã tạo nên những tố chất của con người Quảng Trị những đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, mộc mạc, chất phác.
Tuổi thơ tôi gắn với những nhọc nhằn một nắng hai sương cùng mẹ. Ngày ấy, tôi còn bé lắm, khoảng lên ba tuổi thì bố tôi đã rời bỏ mẹ để đi theo một người đàn bà khác. Có thể ông ấy muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó, khắc nghiệt này và cũng có thể ông đi tìm cho mình tương lai riêng, là lúc về già có con trai nối dõi, vì mẹ tôi chỉ sinh hai chị em gái. Thế nên trong ký ức tuổi thơ, tôi hầu như không có hình bóng nào của ông ấy cả, mà chỉ có mẹ. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết được sống gần gũi, được nâng niu trong vòng tay trìu mến của mẹ và quấn quýt bên mẹ.
Cuộc sống gia đình tôi ngày trước rất khó khăn. Để có thêm thu nhập phụ giúp mẹ, tôi đã không từ chối làm việc gì mặc dù tuổi còn rất nhỏ nào là mò cua, bắt ốc, kiếm củi để bán, nào là đi bán nước chè ở chợ, bán kem cây ở các trường học (thời đó gọi là bán cà rem)... Vào mùa nghỉ hè, tôi đi nhặt cuống ớt thuê cho người ta, những ngày giáp Tết cổ truyền thì phụ giúp bán hàng cho họ... Tất cả số tiền tôi thu được đều đưa về cho mẹ để mua sắm sách vở, quần áo. Tôi nhớ có lần mẹ cầm tiền mà rưng nước mắt. Thương con quá nhưng vì cái nghèo mà con phải làm thuê, làm mướn khi đang còn rất nhỏ. Tuy chưa đủ lớn nhưng tôi cũng đã cảm nhận được nỗi niềm tâm sự của mẹ. Tôi đã từng cầm bàn tay gầy guộc, chai sạn rám nắng của mẹ áp sát vào lòng và nói: “Mẹ đừng lo nghĩ làm chi! Mẹ cứ bỏ số tiền đó vào con heo đất của con, sau này còn nhiều việc cần dùng đến”.
Nghĩ đến việc sau này tôi còn thi vào đại học, mẹ vô cùng lo lắng, chẳng biết lấy tiền đâu ra để chu cấp. Thế rồi một ngày cuối thu, người dì ruột tôi ghé vào thăm nhà, mẹ tôi bày tỏ nỗi lo lắng đó cho dì biết. Trầm ngâm một lúc, dì tôi bảo: “Hay là chị mua cho cháu Bảo hiểm nhân thọ Prudential đi!”. Thực sự lúc đầu mẹ tôi và tôi đều rất bối rối, chả hiểu gì về bảo hiểm cả. Nhưng sau một hồi được dì tôi tư vấn, giải thích cặn kẽ, mẹ con tôi mới biết được Prudential là gì. Sau này tôi càng hiểu rõ hơn, thì ra đây là một trong những doanh nghiệp lớn của ngành bảo hiểm nhân thọ thế giới. Công ty này đã gia nhập vào thị trường bảo hiểm Việt Nam từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước và đã có nhiều dịch vụ chất lượng, uy tín do Prudential mang lại...
Sau này tôi mới biết, thời điểm đó dì tôi là nhân viên bán hàng cho bảo hiểm nhân thọ Prudential. Dì đã được đào tạo qua lớp kỹ năng tư vấn khách hàng rất thành thạo và có tính chuyên nghiệp cao. Chính nhờ thế, chỉ sau khoảng 10-15 phút nghe tư vấn, mẹ tôi đã thực sự tin tưởng và an tâm về công ty bảo hiểm này. Liền sau đó mẹ đã ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential ngay, với hy vọng sau này có một khoản tiền để nuôi tôi học đại học.
Từ khi ký kết hợp đồng với bảo hiểm nhân thọ Prudential, mẹ con tôi như được tiếp thêm động lực để làm việc, hăng say lao động, tăng gia sản xuất, chắt chiu tiết kiệm từng phút từng giờ để làm sao đến cuối tháng có tiền nộp bảo hiểm.
Thời gian lặng lẽ trôi, mới đó mà đã gần 10 năm mẹ tôi đóng bảo hiểm nhân thọ Prudential. Ngày tôi thi đỗ đại học ở Huế, cả hai mẹ con vui mừng ôm nhau khóc nức nở. Khóc là vì buồn vui lẫn lộn, vui bởi ước mơ của tôi đỗ vào đại học đã thành hiện thực, còn buồn là bởi nỗi lo của mẹ về cơm áo gạo tiền vẫn canh cánh trong lòng.
Khi đó mẹ cũng đã ngoài 50 tuổi, cái tuổi không còn khỏe nữa. Tôi thấy da mặt mẹ đã in dấu chân chim nhiều hơn, tóc mẹ cũng đã thêm nhiều sợi bạc. Vì phải nuôi con ăn học nên mẹ phải tần tảo sớm hôm làm thuê cuốc mướn. Nhìn mẹ tôi mỗi ngày một gầy đi, tôi thương mẹ vô cùng. Tôi nhớ có lần tôi thiển nghĩ nói với mẹ: “Mẹ ơi, thôi con không học đại học nữa đâu, tốn kém lắm!”. Mẹ bảo “Con đừng nói bậy bạ! Cuộc đời mẹ đã vất vả lắm rồi. Tuy một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nhưng nguyện vọng lớn nhất của mẹ là con phải học, học thật giỏi để sau này có cái nghề cho đỡ khổ con ạ. Mẹ sẽ tìm cách để có tiền cho con nộp học phí...”.
Tôi chưa rõ mẹ sẽ tìm cách gì, nhưng khi nghe người hàng xóm nói lại tôi mới biết, thì ra mẹ đang đi hỏi người để vay nợ. Trong lúc chưa tìm được người cho vay thì nhận được tin của dì: “Hợp đồng bảo hiểm của chị đã đến hạn rút tiền rồi nhé!”. Mẹ tôi vui sướng reo lên: “Thế à, có thật không hả dì?”. Dì tôi bảo: “Đúng chị ạ, đã đến hạn rút tiền rồi!”. Mẹ con tôi vui đến mức không còn tin vào tai mình nữa. Thế là mình có tiền nộp học phí rồi!
Thế đấy, chính khoản tiền đóng bảo hiểm nhân thọ Prudential của mẹ đã giúp tôi một phần không nhỏ để có được tấm bằng đại học sau này. Một giấc mơ như trong câu chuyện cổ tích đã biến ước mơ tôi trở thành hiện thực. Tôi nhận thức sâu sắc rằng bảo hiểm nhân thọ Prudential là nguồn động viên, khích lệ lớn để tôi học giỏi nhằm báo đáp công ơn của mẹ và dì tôi và sự thật là như vậy.
Cả 4 năm học đại học, năm nào tôi cũng nhận được học bổng hạng nhất của trường. Tuy không nhiều so với công lao trời biển của mẹ, nhưng phần nào nó thể hiện như là món quà lớn về tinh thần để dành tặng mẹ. Tôi thầm cảm ơn Prudential đã mang đến cho tôi điều kỳ diệu ấy!
Giờ đây tôi đã lập gia đình, có 2 con nhỏ và có chút ít thành đạt. Những lúc ngồi với con, tôi thường kể cho các con nghe về những kỷ niệm ngày xưa ấy gắn với bảo hiểm nhân thọ Prudential. Cũng như những người mẹ khác, tôi mong muốn cho các con tôi sau này có một nền tảng học vấn tốt và thành đạt trong xã hội. Chính vì thế tôi đã không ngần ngại chọn sản phẩm Phú An Gia Thành tài của Prudential, để đảm bảo tiền đề cho tương lai tươi sáng của các con. Không những thế, tôi còn tư vấn, mách bảo cho đồng nghiệp của tôi cùng tham gia. Từ khi tham gia Phú An Gia Thành tài của Prudential, tôi và bạn bè đều rất hài lòng về sản phẩm ấy.
Giờ đây tôi đã nghiệm ra rằng, sự lựa chọn của mình là đúng đắn khi gửi gắm niềm tin vào một công ty bảo hiểm đáng tin cậy như Prudential. Đối với tôi, Prudential còn là người bạn tri kỷ đồng hành trong cuộc đời và sẽ chắp cánh cho tôi thực hiện nhiều ước mơ hơn nữa. Tôi thật sự tin tưởng vào Prudential vì đó đã từng là hiện thực trong cuộc đời tôi.
| Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Lê Thị Thu Thanh