"Chúng tôi đáng thua", HLV Cesare Prandelli thừa nhận sau trận. "Costa Rica chơi quyết liệt hơn hẳn và thể hiện sự đam mê lớn. Tôi không biết liệu Italy hôm nay có chơi hời hợt hay không, nhưng nếu có, đó là sai lầm lớn. Chúng tôi có đấu pháp nhưng họ thi đấu thông minh, chặn hết mọi đường chuyền của chúng tôi".
Từ vị thế thuận lợi sau trận ra quân thắng Anh, giờ Italy sẽ phải quyết đấu ở lượt cuối với Uruguay để tranh vé đi tiếp. Ảnh: Reuters.
Costa Rica gây bất ngờ lớn khi hạ đội bóng được đánh giá cao hơn - Italy - nhờ pha đánh đầu của Bryan Ruiz trong hiệp một. Kết quả này giúp đại diện CONCACAF trở thành đội đầu tiên của "bảng tử thần" lọt vào vòng trong, đẩy Italy và Uruguay phải quyết đấu ở vòng cuối để giành tấm vé còn lại.
HLV Prandelli cho rằng ông không lo sợ về điều này. Đội bóng áo thiên thanh bằng điểm với Uruguay nhưng hơn hiệu số. Italy, vì thế, chỉ cần hòa là đủ đi tiếp.
Thủ môn Gianluigi Buffon thì không tỏ ra bất ngờ trước chiến thắng của Costa Rica: "Thi đấu nhiều năm tôi hiểu rằng không có đội bóng nào yếu ở World Cup cả. Một trận hòa trước Costa Rica cũng chẳng làm thay đổi bất cứ điều gì. Đằng nào thì chúng tôi cũng cần phải hòa Uruguay mới được đi tiếp".
Kết quả trận Italy - Urugay sẽ diễn ra vào ngày 24/6, xác định đội thứ hai của bảng D lọt vào vòng 1/8. Tuyển Anh đã bị loại khỏi giải với 0 điểm sau hai trận.
Hữu Nhơn