Sự việc bắt đầu vào hôm 9/4, khi McGregor đăng tải bức ảnh tập luyện trên Facebook cùng dòng chú thích: "Bắt đầu dự đoán thôi! Tôi sẽ giành chiến thắng ở trận đấu thứ ba với Poirier bằng cú đá thẳng vào mũi. Ở hiệp thứ tư. Mũi của Poirier cần nắn chỉnh, và tôi là chính là ca phẫu thuật nâng mũi đó".
Đến hôm 12/4, võ sỹ Mỹ phản pháo khi đưa tin McGregor đã không chuyển khoản tiền từ thiện 500.000 USD như đã cam kết. Cụ thể, trước thềm sự kiện UFC 257, võ sĩ Ireland có biệt danh "The Notorious" đã hứa sẽ chuyển số tiền trên vào quỹ từ thiện "Good Fight Foundation" do Poirier cùng vợ sáng lập.
"Dự đoán thú vị đấy. McGregor cũng từng đoán sẽ ủng hộ một khoản tiền vào quỹ của tôi, nhưng đội của anh đã ngừng phản hồi sau trận đánh hồi tháng Một. Hẹn gặp vào 10/7, chúng ta sẽ thanh toán đầy đủ", Poirier viết trên Twitter.
Không lâu sau đó, McGregor đã lên tiếng giải thích trước cáo buộc này của đối thủ. Anh viết trên Twitter: "Đó là tiền từ thiện, không phải món nợ. Chúng tôi chờ kế hoạch cụ thể về việc dùng số tiền đó, nhưng chưa nhận được. Đó là điều tôi vẫn làm với mọi khoản từ thiện, biết số tiền đó sẽ được chuyển đi đâu, hay cứ thế biến mất - việc từng xảy ra với rất nhiều quỹ từ thiện, một thực tế đáng buồn".
Poirier cũng lập tức đáp lại: "Đúng là số tiền đó không phải món nợ. Anh là người đưa ra lời đề nghị, và chúng tôi đã chấp nhận. Và như tôi đã nói, đội của anh không phản hồi những email của chúng tôi liên quan tới việc số tiền đó sẽ được sử dụng như thế nào".
Theo Sun (Anh), ồn ào về tiền từ thiện này chắc chắn sẽ khiến màn tái đấu giữa Dustin Poirier và Conor McGregor ngày 10/7 ở T-Mobile Arena, Las Vegas trở nên nóng hơn. Poirier và McGregor từng hai lần chạm trán, và mỗi người thắng một trận. Năm 2014, McGregor hạ knock-out đối thủ ngay hiệp đấu thứ nhất. Nhưng đến lần tái đấu tại UFC 257 tháng 1/2021, Poirier phục hận thành công, hạ McGregor bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp đấu thứ hai.
Hồng Duy tổng hợp