"Tôi không hiểu vì sao Mike Dean có thể đứng trước học trò của tôi và phạt thẻ vàng Aurier khi nhận định, đó là tình huống để bóng chạm tay", Mauricio Pochettino nói trong buổi họp báo sau trận. "Tottenham đã không gặp may khi không được nhận một quả phạt đền mà chúng tôi xứng đáng được hưởng".
"Mike Dean đã có một buổi chiều làm việc không tốt. Thật thất vọng khi không giành được chiến thắng dù chúng tôi tạo ra vô số cơ hội, nhưng lại thiếu một chút may mắn", ông thầy người Argentina nói thêm.
Mike Dean đã bỏ qua ba tình huống có thể thổi phạt đền cho Tottenham
Tình huống Pochettino nhắc đến xảy ra ở những phút cuối trận. Cầu thủ vào thay người Serge Aurier đi bóng trong vòng cấm và bị Jordan Ayew đẩy ngã. Tuy nhiên, trọng tài cho rằng tân binh Tottenham chơi bóng bằng tay và thổi phạt hậu vệ người Bờ Biển Ngà, thay vì thổi phạt đền cho đội chủ nhà.
Pha quay chậm cho thấy, Aurier đã đỡ bóng bằng ngực, không phải bằng tay như nhận định của Mike Dean. Trước đó, vị trọng tài này còn bỏ qua hai lỗi của Swansea ở các phút 49 và 56, khi Martin Olsson đẩy ngã Toby Alderweireld, và sau đó là tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm Swansea.
Trận hòa không bàn thắng khiến khoảng cách giữa Tottenham và đội đầu bảng Man City bị nới rộng lên thành năm điểm. Dù vậy, Pochettino vẫn dành lời khen ngợi cho các học trò.
"Chúng tôi đã tạo ra nhiều tình huống ăn bàn", ông thổ lộ. "Tôi hài lòng về màn trình diễn này, bất chấp kết quả không tốt. Tôi cũng muốn chúc mừng Swansea khi có một điểm mang về".
Tottenham tự tin tiếp đón Swansea, sau khi đánh bại Borussia Dortmund với tỷ số 3-1 ở vòng bảng Champions League. Đội bóng của Pochettino ép sân hoàn toàn, kiểm soát bóng 75%, 26 lần dứt điểm và 11 lần hưởng phạt góc, nhưng không thể ghi bàn nào.
Thắng Nguyễn