Cách đây ít ngày, Wenger cho rằng, chấn thương mà Henry đang phải gánh chịu hoàn toàn là do lỗi của đội tuyển Pháp. Nhà cầm quân sinh năm 1949 thậm chí còn lôi chuyện cầu thủ con cưng của ông phải căng mình để chơi trong trận giao hữu với Bosnia, hồi tháng 8 năm ngoái, như một trong những lý do dẫn đến chấn thương của Titi hiện nay.
![]() |
Henry và ông thày Domenech ở đội tuyển Pháp. |
Bực mình vì bị "chụp mũ", HLV Domenech của đội tuyển áo lam gắt gỏng: "Chuyện này cần phải được chấm dứt ngay tại đây và mãi mãi. Tôi bắt đầu cảm thấy thực sự mệt mỏi về Wenger rồi. Ông ta chẳng biết gì hết. Ông ta cũng không phải là người duy nhất có cái quyền tồn tại trong thế giới bóng đá".
"Tôi chẳng hiểu nổi tại sao ông ta lại đi phân trần cái chuyện một cầu thủ dính chấn thương ở tháng 3, trong khi anh ta chơi bóng từ tháng 8 năm ngoái. Wenger đã quên không nói rằng, cứ mỗi khi Thierry Henry chơi cho tuyển Pháp xong là cậu ấy lại chơi cho Arsenal 3 ngày sau đó. Cậu ấy không bao giờ dính chấn thương khi chơi cho tuyển Pháp. Chúng tôi không cho phép bản thân mình mạo hiểm với bất cứ cầu thủ nào. Chúng tôi là những người có lương tâm. Hơn nữa, ai có phần việc của người ấy. Tôi không cần bất cứ bài học nào từ câu chuyện này".
Trước đó, tân Chủ tịch UEFA, Michel Platini - cũng là một người Pháp - đã có những bình luận nhằm phản bác lại Wenger: "Tôi không đồng tình với ông ấy. Làm sao lại có chuyện Henry dính chấn thương vào tháng 3 vì trận đấu với Bosnia, vốn diễn ra từ tháng 8 năm ngoái cơ chứ. Thật chẳng ra làm sao cả".
Hà Uyên