
Pique cùng các đồng đội sẽ ra sân để chống lại lời nguyền lịch sử vào đêm thứ ba tới đây. Trước đó, chưa có đội bóng nào bị thua 2-0 ở trận lượt đi có thể chiến thắng chung cuộc tại Champions League.
Trước sứ mệnh khó khăn, Pique vẫn bày tỏ hy vọng vào một kết quả khả quan. Một chiến thắng cách biệt ba bàn là điều mà trung vệ này hướng tới.
"Milan là một đội bóng lớn với lịch sử vĩ đại, chắc chắn đây sẽ là một trận đấu khó khăn", cầu thủ 25 tuổi nói với tờ Titan Sport.
"Chúng tôi phải trở về Nou Camp với hai bàn cách biệt. Đội bóng phải làm lại từ đây, chơi tấn công hết sức có thể. Tôi hy vọng Barca sẽ chơi thứ bóng đá hay nhất của mình và giành thắng lợi 3-0."
Barca bước vào trận lượt về với Milan mà không có sự chỉ đạo của HLV Vilanova. Nhà cầm quân 44 tuổi vẫn đang điều trị bệnh tại New York. Sự thiếu vắng huấn luyện viên trưởng là một phần lý do cho các kết quả không tốt gần đây của Barca.
Trận đấu giữa Barca và Milan diễn ra vào lúc 2h45 rạng sáng ngày 13/3.
Ngọc Hải