Trịnh Uyên Khiết
Chương 40
Suýt chút nữa Shuke lái xe tăng đâm vào tường.
Xe tăng trở thành pháo cao xạ.
Beta bắn trúng Cướp Biển.
Beta nói với bác sĩ:
- Mau khiêng tôi đi, cậu ấy không biết lái xe tăng. Đừng tưởng rằng biết lái máy bay thì thứ gì cũng có thể lái được.
Bác sĩ nói:
- Nhưng với vết thương này cậu không thể lái được.
Beta sốt ruột nói:
- Tôi ngồi bên cạnh hướng dẫn cậu ấy, mau khiêng tôi đi!
Bác sĩ liền gọi y tá tới khiêng Beta đuổi theo Shuke.
Sau khi ném bom oanh tạc, chúng lại bắt đầu bắn quét.
Shuke và Quả Bóng Thối khó khăn lắm mới có thể tới ga ra để xe tăng của Beta. Quả Bóng Thối nhanh nhẹn mở cửa ra.
Trên xe tăng phủ một lớp bụi dầy.
Shuke mở nắp chui vào.
Quả Bóng Thối đứng bên cạnh tháp pháo, nhìn Shuke điều khiển xe tăng.
Shuke nhớ lại những thao tác lái xe tăng của Beta mà mình đã nhìn thấy hồi trước. Nó ấn đại một cái nút.
Brừm, xe tăng lao ra khỏi gara, suýt chút nữa làm văng cả Quả Bóng Thối xuống dưới. Shuke không biết làm thế nào để dừng, xe tăng sắp đụng vào nhà chờ mất rồi.
- Ấn nút màu xanh! - Beta nằm trên cáng hét lên.
Quả Bóng Thối liền vội vàng chuyển lời của Beta cho Shuke.
Đúng lúc chỉ còn cách nhà chờ chừng một phân nữa, xe tăng liền phanh kít lại.
Beta cũng được khiêng tới.
- Khiêng tớ tới cạnh xe tăng. - Beta nói với cô y tá.
Quả Bóng Thối giúp y tá đưa Beta vào trong xe tăng, ngồi cạnh bên Shuke.
- Tớ sẽ chỉ huy cậu. - Beta nháy mắt với Shuke - Không phải cứ là phi công thì thứ gì cũng biết lái đâu.
Shuke khẽ nhún vai, chẳng nói câu nào.
- Quả Bóng Thối, mau đi đắp một cái gò đất, góc nghiêng lớn một chút. - Beta ngẩng đầu lên nói với Quả Bóng Thối.
- Cẩn thận Cướp Biển tấn công từ trên không! - Shuke nhắc nhở Quả Bóng Thối.
- Nút này để quay đầu xe, nút này để khởi động, nút này tăng tốc, nút này giảm tốc... - Beta hướng dẫn Shuke.
Mặc dù Shuke nghĩ bụng chiến sĩ xe tăng lại dạy dỗ chỉ bảo cho phi công thì không được hợp lý cho lắm, nhưng bây giờ đang là thời kì chiến tranh, Shuke cũng chẳng để ý đến sĩ diện của mình nữa.
- Cậu thử lái đi. - Beta nói.
Shuke thấy chữ "thử" rất chối tai, nó bĩu môi một cái rõ dài.
Xe tăng quay một góc ba trăm sáu mươi độ về vị trí cũ, rồi lại quay một góc một trăm tám mươi độ, thẳng tiến về phía trước.
Beta dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không khâm phục Shuke, dù sao Shuke cũng là phi công, học lái cái gì cũng nhanh hơn người khác.
Máy bay tiêm kích của Cướp Biển tiếp tục tung hoành ngang dọc. Đường băng đầy những lỗ thủng do đạn bắn.
Nhìn qua kính tiềm vọng, Shuke nhìn thấy Quả Bóng Thối đã đắp xong gò đất.
Xe tăng tiến về phía gò đất.
- Giữ tốc độ cho ổn định! - Beta dặn dò Shuke.
Xe tăng phóng lên trên gò đất. Thân xe đã tạo với mặt đất một góc chín mươi độ.
Quả Bóng Thối lập tức chỉ huy nhân viên lấy đá sỏi chèn vào phần đuôi xe.
Trên máy bay, Cướp Biển đã phát hiện ra xe tăng của Beta.
- Tấn công cái xe tăng kia! - Cướp Biển ra lệnh.
Máy bay tiêm kích liền luân phiên tấn công vào xe tăng. Bom đạn ném xuống dồn dập.
Beta cũng ngắm bắn vào máy bay tiêm kích đang nhào tới của Cướp Biển.
Hai bên cùng lúc nhấn công tắc khai hỏa.
Xe tăng bị bắn trúng. Máy bay của Cướp Biển cũng bị trúng đạn.
Máy bay bốc khói nghi ngút rơi xuống. Cướp Biển không dám nhảy dù thoát hiểm, hắn biết rõ bị tóm lại sẽ có kết cục như thế nào. Hắn vừa kêu thuộc hạ bay quay về, vừa cho máy bay lượn ra bên ngoài sân bay.
Xe tăng cũng bắt đầu bốc cháy, Shuke mở nắp khoang lái, khổ nỗi xe đang dựng đứng lên thế này, chân Beta lại đang bị thương, không thể ra ngoài được.
Xe cứu hỏa đã được huy động tới để dập tắt lửa trên xe tăng.
Xe cấp cứu dừng bên xe tăng, các y tá khiêng Beta từ trong xe ra.
Shuke chui ra ngoài, mặt dính đầy bụi đất.
Cô tiếp viên hàng không chạy tới nói: "Hành khách đang hỏi khi nào sẽ cất cánh?"
- Sân bay tạm thời đóng cửa. - Shuke quyết định. Nó tin chắc ngày mai Cướp Biển sẽ lại tới làm loạn.
- Thông báo cho toàn thể nhân viên tới phòng họp để tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. - Shuke bảo Quả Bóng Thối.
Vừa nghe tin sân bay mở cuộc họp để bàn bạc kế sách, tất cả nhân viên liền vội vã chạy tới phòng họp. Bọn họ đều mong sẽ sớm nghĩ ra biện pháp để trừng trị tên Cướp Biển.
- Xin mọi người cho ý kiến. - Shuke nói.
- Chúng ta nên có pháo cao xạ.
- Chúng ta nên có máy bay chiến đấu.
- Chúng ta...
Mọi người mồm năm miệng mười bàn tán.
- Nhưng tới đâu tìm pháo cao xạ và máy bay chiến đấu đây? - Shuke khó xử nói.
- Tới tìm Pipilu! - Quả Bóng Thối đề nghị
Mắt Shuke bỗng sáng bừng lên, đúng, đi tìm Pipilu!
Còn tiếp...