Trịnh Uyên Khiết -
Chương 37
Hãng hàng không Shuke-Beta phát triển lớn mạnh.
Pipilu Cơ bị một chiếc máy bay tiêm kích không rõ từ đâu tấn công.
Không có cách nào khác, mọi người chỉ đành quay thêm một lần nữa. Để bảo đảm, lần này nhà quay phim Tứ Hắc lắp luôn hai cuộn phim vào máy quay.
Cuối cùng thì phim cũng đã quay xong. Xem xong, Shuke rất vừa ý, nhưng nó thấy nếu mang đi dự giải Oscar thì vẫn còn kém một bậc, vì đạo diễn thỉnh thoảng lại thò mặt vào ống kính.
Pipilu Cơ đã có thể chiếu phim cho hành khách khi đang ở trên máy bay. Hành khách giờ không cảm thấy buồn bã và tẻ nhạt trên mỗi chuyến đi nữa.
Sau nhiều lần tu sửa và mở rộng, sân bay chính của Hãng hàng không Shuke-Beta càng ngày càng rộng lớn và hoành tráng, các máy móc thiết bị hiện đại đều được trang bị đầy đủ, cả Pipilu Cơ lẫn máy bay trực thăng đều sử dụng hết công suất. Shuke lại mở một lớp đào tạo phi công, chọn ra được sáu người.
Vào một ngày trời quang không một gợn mây, Pipilu Cơ chở hơn một trăm chú ếch lên đường.
Máy bay lướt nhẹ trên bầu trời. Trong khoang hành khách, các chú ếch đang chăm chú xem phim.
Shuke và phụ lái Quả Bóng Thối đang tập trung điều khiển máy bay. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đốm nhỏ màu đen.
- Quả Bóng Thối, cậu nhìn xem kia là vật gì? - Shuke nói.
- Là chim à? - Quả Bóng Thối không chắc chắn lắm.
- Là ba chiếc chiếc máy bay! - Quả Bóng Thối kêu lên.
Shuke định thần nhìn kĩ, là ba chiếc máy bay mi ni có cùng kích cỡ như Pipilu Cơ.
Shuke chưa từng nghe nói ở gần đây cũng có loài động vật nào biết lái máy bay.
- Máy bay tiêm kích! - Quả Bóng Thối báo cáo.
Ba chiếc máy bay tiêm kích sơn xanh sơn đỏ đang tiến gần tới Pipilu Cơ, chúng xếp thành hình tam giác rồi vây Pipilu Cơ lại.
- Mau tránh ra! - Quả Bóng Thối hét lên.
Shuke liền cho máy bay hạ thấp xuống một chút.
Ba chiếc tiêm kích đồng loạt phóng đạn. Pipilu Cơ lắc lư mạnh.
Shuke và Quả Bóng Thối sợ đến đờ người ra, bọn nó không hiểu vì sao ba chiếc tiêm kích chẳng biết từ đâu tới này lại tự dưng tấn công Pipilu Cơ. Tấn công máy bay chở khách là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp ngành Hàng không Quốc tế.
- Cậu đi nói với hành khách thắt chặt dây an toàn. – Thấy ba chiếc tiêm kích lại chuẩn bị xông tới, Shuke liền nói với Quả Bóng Thối.
Quả Bóng Thối liền chạy tới khoang hành khách, thông báo cho tất cả biết tình hình khẩn cấp.
Shuke quyết định sẽ bay trở về. Nó nhấc máy bộ đàm lên.
- Beta, Beta, tớ là Shuke đây, trả lời đi.
- Tớ là Beta đây, nói đi.
- Có ba chiếc máy bay tiêm kích không rõ từ đâu tới tấn công bọn tớ, Pipilu Cơ đã bị trúng đạn, bây giờ tớ sẽ lái quay về, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng.
- Tiêm kích à? Nổ súng bắn máy bay hả? - Beta cảm thấy tình hình cực kì nghiêm trọng.
- Chúng lại xông tới rồi! - Shuke nắm chặt lấy cần điều khiển, lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi.
- Cẩn thận nhé! - Beta dặn Shuke. Nó tự trách mình không thể làm được gì để giúp bạn.
Ba chiếc tiêm kích bay lên phía trên Pipilu Cơ.
- Ha ha! - Tai nghe của Shuke vọng tới một giọng cười khẩy.
Shuke thấy giọng nói này rất quen thuộc. Nó biết đây là âm thanh của kẻ đang lái máy bay tiêm kích.
- Mi là ai? - Shuke hỏi - Sao lại tấn công bọn ta?
- Ta chính là Cướp Biển đây, lần trước ngươi bắt được ta, nhưng ta đã vượt ngục thành công! Giờ ta là đội trưởng Phi đội Cướp Biển, tới tìm mi để thanh toán nợ cũ đây!
Cướp Biển dương dương đắc ý nói.
Shuke và Quả Bóng Thối ngây mặt ra.
- Xin mi đừng bắn máy bay của bọn ta, chúng ta có thể xuống dưới đất để đàm phán. Trên máy bay đang có đến hơn một trăm hành khách. - Shuke nói.
- Mặc kệ mi có bao nhiêu hành khách! Máy bay yểm trợ đâu, mục tiêu phía trước, Pipilu Cơ, bắn! - Cướp Biển hung tợn nói.
Sau loạt đạn bắn ác liệt, Pipilu Cơ bắt đầu lảo đảo.
- Báo cáo cơ trưởng, bên trái thân máy bay đã xuất hiện một lỗ hổng lớn, một vị hành khách bị thương. - Cô tiếp viên hàng không chạy vào khoang lái báo cáo.
- Các cậu hãy mau băng bó vết thương cho anh ta! Nói với hành khách không được hoảng hốt. - Shuke đẩy mạnh cần điều khiển, máy bay hạ nhanh xuống dưới.
- Chúng ta bay vào khu rừng kia. Tốc độ của tiêm kích rất nhanh, chắc chắn chúng sẽ va vào cây. - Shuke nói với Quả Bóng Thối.
- Cậu chú ý điều khiển máy bay, tớ đi quan sát tình hình địch. - Quả Bóng Thối nói.
Chiếc Pipilu Cơ bay xuyên vào khu rừng cây.
Nhưng tên Cướp Biển rất xảo quyệt, hắn không bám theo Pipilu Cơ.
Shuke thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu đi kiểm tra tình hình thương tổn của máy bay. - Shuke nói với Quả Bóng Thối.
Quả Bóng Thối tới khoang hành khách, liền thấy mé bên trái có mấy lỗ bị đạn bắn thủng, trong đó có một chỗ ngay sát động cơ, thật là nguy hiểm!
- Shuke, Shuke, tớ là Beta đây! Mau trả lời!
Tai nghe của Shuke vang tới giọng nói hốt hoảng của Beta.
- Shuke đây, nói đi!
- Ba chiếc máy bay tiêm kích ấy đã đến tấn công sân bay của chúng ta, còn thả hai quả bom nữa! - Beta hổn hển nói.
Còn tiếp...