Trịnh Uyên Khiết -
Chương 29
Kem và sữa bò.
Shuke tới trang trại bò sữa.
Cướp Biển tấn công Shuke và Quả Bóng Thối.
Trong phòng chờ có rất nhiều hành khách đang đợi để lên máy bay. Thời tiết nóng nực, ai cũng khát khô cả cổ.
Một vị hành khách nhím tới tìm Beta.
- Tôi có một đề nghị. - Nhím nói.
- Hoan nghênh. - Beta mời nhím ngồi lên ghế sô pha.
- Trong phòng chờ nên mở thêm bộ phận giải khát. - Nhím nói.
- Đề nghị này rất hay. - Beta nhất trí.
Beta liền quay số gọi tới nhà ăn.
- Alô, Robin phải không? - Beta hỏi. Robin là quản lý của nhà ăn.
- Tớ đây. - Robin trả lời.
- Tớ là Beta đây. Cậu có biết làm kem không?
- Kem à? Chưa làm bao giờ.
- Phòng chờ máy bay muốn thành lập bộ phận giải khát, việc này giao cho cậu làm, mau thử làm kem, đá bào hay cái gì đó đại loại như vậy.
- Rõ.
Quản lý nhà ăn Robin bỏ điện thoại xuống liền cho triệu tập ngay các nhân viên dưới quyền.
- Có ai biết làm kem không? - Robin hỏi.
- Tớ từng ăn rồi, ngon lắm. - Một chú chuột chép chép miệng.
- Mùi vị rất ngon và ngọt. - Một cô chuột bồi bàn nói.
- Tớ không hỏi là ngon hay không ngon mà muốn hỏi có ai biết làm không. Chúng ta chuẩn bị thành lập bộ phận giải khát. - Robin nói.
- Nghe nói muốn làm kem phải có sữa bò.
- Cả trứng gà nữa.
- Phải có cả tủ lạnh nữa mới được.
Robin liền nhấc điện thoại lên.
- Beta à? Muốn làm kem phải có sữa bò và trứng gà, nhưng chúng ta không có sữa, cũng chẳng có trứng. - Robin nói.
- Tớ liên lạc với Shuke một chút, để xem cậu ấy có tìm được không. - Beta nói.
Beta bỏ điện thoại xuống, hỏi nhân viên quan sát:
- Shuke hiện đang ở đâu?
- Đang trên đường tới Hắc Sơn Trại.
- Nối máy cho tôi với cậu ấy.
Nhân viên quan sát liền nối máy với Shuke.
- Shuke, Shuke, tớ là Beta đây.
- Tớ là Shuke, nói đi.
- Nhà ăn của sân bay định thành lập thêm bộ phận giải khát, cần trứng gà và sữa bò, cậu nghĩ cách kiếm về một ít được không?
- Được, tớ sẽ nghĩ cách.
- Chúc may mắn.
- Cảm ơn.
Shuke vừa lái trực thăng vừa cho gọi Quả Bóng Thối và cô tiếp viên hàng không tới khoang lái.
- Cậu biết chỗ nào có trang trại bò sữa không? - Shuke hỏi.
- Để làm gì? - Quả Bóng Thối thắc mắc.
- Sân bay của chúng ta muốn thành lập bộ phận giải khát, cần trứng gà và sữa bò. - Shuke vừa nói vừa điều chỉnh phương hướng máy bay.
- Dùng làm kem à? - Quả Bóng Thối tỏ ra hiểu biết nói.
- Đúng. - Shuke gật đầu.
- Tớ biết trang trại bò sữa ở đâu. - Quả Bóng Thối nhìn xuống mặt đất. - Đi tới dãy núi kia, ở ngay dưới chân núi có một trại bò sữa.
- Chúng ta đưa hành khách đến nơi trước rồi mới tới trại bò sữa.- Shuke nói.
Trực thăng tiếp tục vượt qua trời xanh, mây trắng mà thẳng tiến.
- Chính là ngọn núi ấy. - Quả Bóng Thối đứng bên cạnh chỉ đường cho Shuke.
Trực thăng liền bay tới bên dãy núi, lượn vòng tròn phía trên trại bò sữa.
- Cậu nhìn xem, có bao nhiêu là bò sữa kìa! - Kĩ sư Quả Bóng Thối chỉ tay xuống bên dưới - Những cái thùng sắt kia đều chứa sữa bò.
- Hạ cánh. - Shuke vừa đẩy cần điều khiển, máy bay liền hạ cánh thẳng xuống mặt đất.
- Chú ý quan sát phía dưới. - Shuke dặn dò Quả Bóng Thối.
Quả Bóng Thối áp mặt lên cửa kính nhìn xuống dưới.
- Hạ cánh xuống bãi cỏ ngay phía sau tòa nhà kia. - Quả Bóng Thối tỏ ra rất quen thuộc với nơi đây.
Shuke điều khiển trực thăng êm ái đậu trên bãi cỏ.
- Tớ đi lấy sữa bò. - Quả Bóng Thối vừa nói vừa xuống khoang lái.
- Lấy kiểu gì? - Shuke gọi Quả Bóng Thối lại.
- Thì cứ lấy thôi! - Kĩ sư Quả Bóng Thối nói.
- Không được. Thế gọi là trộm cắp. - Shuke nhíu máy nói.
- Vậy cậu thử nói xem làm thế nào. - Kĩ sư Quả Bóng Thối nhún vai nói.
- Đi xin bò sữa. - Shuke nói.
- Chuột làm sao đi xin sữa của bò được? Nực cười, còn lâu bọn chúng mới cho! - Kĩ sư Quả Bóng Thối thấy Shuke quá thật thà.
- Chúng ta cùng đi. - Shuke vừa nói vừa gọi cô tiếp viên hàng không lại - Cậu ở đây trông máy bay, khóa trong cửa khoang lái cho chặt, trừ hai chúng tớ ra, ai đến cũng không được mở cửa.
Cô tiếp viên gật gật đầu.
Kĩ sư Quả Bóng Thối lấy ra hai cái xô nhỏ từ khoang hàng hóa rồi cùng Shuke xuống máy bay.
Hai đứa men theo vách tường đi tới chuồng bò.
- Cẩn thận một chút, trong nhà có người. - Kĩ sư máy Quả Bóng Thối nhắc Shuke.
Shuke rón ra rón rén tiến về phía chuồng bò, Kĩ sư Quả Bóng Thối theo sát phía sau.
Một nàng bò sữa đã phát hiện ra Shuke, cô liền mách với mẹ.
- Mẹ ơi, có chuột! - Cô nàng bò nói lớn.
Lũ bò sữa đều lập tức cảnh giác, bọn chúng rất căm ghét loài chuột bởi lũ chuột thường tới đây ăn trộm sữa.
- Chào các cậu! - Shuke đứng bên ngoài chuồng bò nói.
- Lại còn giả bộ lễ phép nữa chứ! - Một nàng bò nhếch mép nói.
- Miệng nam mô bụng một bồ dao găm. - Một nàng khác phụ họa.
- Các cậu hiểu nhầm rồi, tớ là phi công Shuke của Hãng hàng không Shuke-Beta, tớ không phải là ăn trộm đâu. - Shuke nói.
- Chuột mà cũng làm được phi công à? - cô nàng bò ngờ vực.
- Các cậu nhìn kia, hắn đang mặc quần áo phi công đấy. - Một nàng bò hiểu biết sự đời nói.
- Không chừng là chiêu lừa đảo mới của Cướp Biển đấy. - Một nàng khác nhắc nhở mọi người.
- Cướp biển? - Shuke cảm thấy thật thú vị, ngọn núi to đùng thế này đào đâu ra cướp biển?
- Cướp Biển là tên của một con chuột, nó là con chuột cầm đầu vùng này, rất là xấu xa. - Cô nàng bò nói.
- Mặc kệ nó, nó giả vờ ngu ngốc đấy! - Mẹ nàng bò nói với cô con gái.
- Tớ hoàn toàn không quen biết gì tên Cướp Biển ấy. Tớ nhắc lại, tớ là phi công Shuke của Hãng hàng không Shuke-Beta, sân bay của chúng tớ sắp thành lập bộ phận giải khát, muốn làm kem cần có sữa bò, chỉ một chút thôi là được. - Shuke vỗ vỗ cái xô trong tay nó.
- Kem là cái gì? - Nàng Bò tò mò hỏi Shuke.
- Kem... kem là... - Shuke cũng chưa được ăn bao giờ.
- Kem là một loại đồ ăn có màu trắng, màu vàng, mát mát, mềm mềm, ngọt ngọt, ăn rất ngon miệng. - Kĩ sư Quả Bóng Thối đã từng có diễm phúc được ăn kem.
- Sân bay với kem thì có liên quan gì tới nhau. - Một nàng bò thắc mắc.
- Đúng, chẳng lẽ sân bay lại dùng kem làm nhiên liệu cho máy bay à? - "Nàng bò hiểu biết" lúc nãy nói.
- Bây giờ thời tiết đang nóng nực quá, hành khách cần phải ăn một chút đồ lạnh để giải nhiệt. - Shuke giải thích.
- Hành khách của các cậu đều là chuột à? - Cô nàng bò hỏi.
- Các cậu chở tới chở lui lũ chuột đi khắp mọi nơi, chẳng phải là cung cấp phương tiện gây án sao - "Nàng bò hiểu biết" nắm vững thật nhiều danh từ chuyên môn.
- Hành khách của chúng tớ có chuột, nhưng đa số đều là những loài vật nhỏ, như sóc này, nhím này, ốc sên này... Hơn nữa, không phải tất cả loài chuột đều là kẻ xấu. - Shuke hơi mất bình tĩnh.
- Mẹ ơi, cho các bạn ấy một ít sữa đi, con thấy cậu Shuke này cũng không phải là kẻ xấu đâu. - Trực giác của nàng bò bắt đầu có ảnh hưởng.
Mẹ thì luôn nghe lời con, lũ bò thương thảo một hồi, cuối cùng chúng quyết định cho Shuke hai xô sữa bò.
- Cậu thật là giỏi! - Quả Bóng Thối khâm phục Shuke.
Shuke và Kĩ sư máy móc Quả Bóng Thối cảm ơn họ rồi xách hai xô sữa quay về máy bay.
Khi hai đứa rẽ qua góc tường, bỗng có tiếng hét: "Đứng im!"
- Có chuyện gì? - Shuke linh cảm thấy có chuyện không hay.
- Có chuyện gì ư? Đây là địa bàn của ta, ai cho hai đứa chúng bay đến? Thu hoạch cũng nhiều ra phết nhỉ! - Một con chuột mắt xanh cười khẩy nói.
- Mi là ai? - Shuke hỏi.
- Ăn nói giữ mồm giữ miệng một chút! Đây là đại vương của bọn ta, biệt danh Cướp Biển, uy chấn thiên hạ. - Một con chuột nói.
- Ta thấy lúc nãy mi nói chuyện với bò lễ phép thế cơ mà, tại sao nói chuyện với đồng bào lại hỗn xược như vậy? Hừm, có phải là ngươi không thể ăn nói lễ phép với kẻ xấu, như thế mới tỏ rõ ngươi là "chuột" tốt, đúng không? - Cướp Biển vừa nhai nhồm nhoàm một cây xúc xích vừa nói.
Shuke thấy kẻ địch lần này thật không tầm thường.
Một con chuột thuộc hạ của Cướp Biển cướp lấy xô sữa trong tay Shuke, đưa cho hắn. Cướp Biển liền tu một hơi hết sạch.
Quả Bóng Thối nghiến răng tức giận, nhưng chẳng biết làm sao, phe địch đông hơn hẳn phe nó.
Còn tiếp...