Trịnh Uyên Khiết -
Chương 11
Cư dân mèo vương quốc Cris chưa trông thấy chuột bao giờ.
Cư dân mèo giúp Shuke và Beta vớt xe tăng lên.
Buổi biểu diễn trên không.
Shuke và Beta được các cư dân mèo vớt lên bằng lưới đánh cá. Hai đứa hiểu ra rằng, ngày tàn của chúng nó đã đến.
- Tạm biệt nhé, phi công Shuke! - Beta gắng sức cố nở một nụ cười với Shuke.
- Tạm biệt chiến sĩ xe tăng Beta! - Shuke cũng nói.
- Tớ lại đang muốn bị cậu lôi lên trời lần nữa đây.
- Còn tớ thì lại muốn cậu bắn tớ lần nữa đây. - Shuke nói. - Phải công nhận, cậu bắn pháo khá lắm.
- Cũng phải công nhận, cậu rất khoẻ mạnh, không hổ danh là phi công. - Beta trả lời.
Chiếc lưới được kéo lên bờ. Shuke và Beta bị đám mèo lôi ra. Chúng nhắm chặt mắt chờ đợi giây phút mình nằm gọn trong mồm lũ mèo.
"Bao nhiêu là mèo thế này, sao còn không mau đem chúng ta xé xác làm trăm mảnh đi nhỉ!". Shuke thầm nghĩ.
Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Mười phút trôi qua. Quái lạ, lũ mèo này định làm cái gì thế không biết?
Shuke và Beta mở mắt nhìn, thấy xung quanh chúng toàn mèo là mèo. Đám mèo hiếu kì nhìn tụi nó một cách chăm chú.
Shuke và Beta thấy thắc mắc, sao tụi nó không ăn đi cho rồi! Nhìn cái gì mà nhìn chứ! Chẳng nhẽ lại không nhìn ra đấy là chuột hay sao?
- Hãy ăn thịt ta đi! - Shuke không thể chịu nổi cái nhìn coi thường khinh khỉnh này, nó muốn bảo toàn danh dự cao quý của một phi công. - Còn chờ gì nữa?
- Ăn cái gì cơ? - Một chú mèo hỏi.
- Ăn chúng ta chứ còn ăn cái gì nữa! - Beta nói. Thật quái lạ, bây giờ nó chẳng thấy sợ sệt gì nữa.
- Ăn mấy cậu á? Các cậu ăn được à? - Một chú mèo khác kinh ngạc hỏi.
Mèo gì mà lại không biết chuột là thứ ăn được!
- Các ngươi chưa ăn thịt chuột bao giờ hay sao? - Shuke hơi giật mình, hỏi các cư dân mèo.
- Chuột á? - Một cư dân lắc đầu.
Thì ra mèo trong vương quốc Cris chưa ăn thịt chuột bao giờ, từ trước đến giờ bọn chúng còn chưa nhìn thấy chuột nữa! Và chúng lại càng không biết mèo và chuột là kẻ thù muôn đời của nhau.
- Mấy cậu là ai? - Một chú mèo cảnh sát hỏi.
- Tôi là phi công Shuke. Đây là chiến sĩ xe tăng Beta.
- Sao các cậu lại đến vương quốc Cris của chúng tôi?
Shuke đem tất cả đầu đuôi câu chuyện kể cho chúng nghe, nào là nó và Beta đã gặp lão Chim Ưng thế nào, nào là vì sao máy bay lại gặp sự cố rồi tại sao lại hạ cánh khẩn cấp ở vương quốc Cris, vân vân.
- "Máy bay" có thể bay lên trời được à? - Mấy chú mèo tỏ ra không tin lắm.
- Cái vật thể lạ ở dưới ao là "xe tăng" à? - Mấy chú mèo khác thấy thích thú.
Bọn chúng quyết định giúp Shuke và Beta vớt chiếc xe tăng dưới đáy ao lên. Con thì đi vớt xe tăng, con thì đem nước cho Beta và Shuke uống.
Trong con mắt của Shuke và Beta, loài mèo là hiện thân của hung thần. Hai đứa có nằm mơ cũng không ngờ rằng, mèo còn biết nói đùa, lại còn nhiệt tình với tụi nó như thế.
Xe tăng đã được vớt lên. Các chú mèo còn giúp đỡ Beta và Shuke lau khô toàn bộ chiếc xe.
Tuy chưa thấy quen lắm khi cùng làm việc với đám mèo nhưng Shuke và Beta vẫn thấy những chú mèo này thật tốt bụng.
- Rất xin lỗi các cậu! - Một chú nói.
Hình như đó là chú mèo đầu tiên trên thế giới biết xin lỗi một chú chuột. Shuke và Beta cảm động không nói nên lời.
"Giá kể tất cả loài mèo trên thế giới này đều giống như anh ta thì hay biết mấy." Beta nghĩ bụng.
- Không sao đâu! - Shuke nói.
Xe tăng đã được lau khô sạch sẽ, Beta chui vào trong, thử máy, động cơ vẫn bình thường.
- Biểu diễn cho chúng tôi xem một chút được không? - Một chú mèo đề nghị.
- Được chứ! - Beta rất sẵn lòng thể hiện một chút kỹ thuật lái xe tăng cao siêu của mình. Nó gọi Shuke cùng vào.
Shuke cũng chui vào xe tăng, ngồi bên cạnh Beta.
Beta ấn công tắc khởi động, chiếc xe tăng nhanh như điện xẹt chạy vòng quanh đám cư dân mèo. Đám mèo vội quay mình theo chiếc xe tăng đến hoa mắt chóng mặt. Xe tăng của Beta phóng nhanh hết cỡ, gần như chỉ còn trông thấy một vòng sáng chạy xung quanh đám mèo.
- Bắn thử một quả cho họ lác mắt nào! - Shuke nói rồi lấy ra một viên đạn sỏi từ trong hòm, đưa cho Beta.
Beta cho xe tăng dừng lại, nạp đạn vào nòng pháo, ngắm thẳng vào tán cây trước mặt rồi ấn nút bắn "tạch" một cái.
Lá cây bị bắn rụng lả tả.
- Tớ cũng bắn rơi được lá cây. - Shuke thấy lá cây rậm rạp như thế, bắn bừa cũng trúng vài cái.
- Đấy là tớ nhắm vào mấy cái lá đấy ấy chứ! - Beta khoác lác.
Shuke bĩu môi.
- Cho chúng tôi xem "máy bay" bay lên trời được không? - Chờ cho xe tăng dừng lại, một chú mèo hỏi Beta và Shuke.
- Tất nhiên là được rồi! - Shuke phấn khởi. - Để tôi sửa lại máy bay đã.
Các thần dân vương quốc Cris nhấc xe tăng của Beta lên, cùng nhau ồ ạt đổ về phía chiếc máy bay trực thăng. Beta và Shuke kiêu hãnh đứng cùng nhau trên tháp pháo.
Động cơ máy bay bị trục trặc, Shuke đã quá quen với chiếc máy bay của mình nên chẳng mấy chốc đã sửa xong đâu vào đấy.
Đám mèo vây chật kín xung quanh trực thăng Shuke và xe tăng Beta. Họ rất thích hai người bạn đầy bản lĩnh này.
Shuke ngồi vào khoang lái.
- Lên đây đi! - Shuke gọi Beta.
- Cậu đi một mình đi, tớ ở dưới này đợi. - Beta hơi nghi ngờ độ an toàn của trực thăng Shuke.
Cánh quạt máy bay bắt đầu quay tít. Trong giây lát, chiếc trực thăng đã cất cánh.
Các cư dân mèo đứng đực ra một hồi, rồi hoan hô rộn rã.
Shuke lái trực thăng trên bầu trời vương quốc, thực hiện những động tác bay lượn khó khăn nhất. Lúc thì lơ lửng giữa không trung, khi thì bay vòng, rồi lại lên cao xuống thấp đủ kiểu...
Các cư dân mèo nhìn mà hoa cả mắt, vỗ tay tán thưởng liên hồi.
Beta thò đầu ra khỏi tháp pháo, nó không thể không công nhận rằng kỹ thuật điều khiển máy bay của Shuke thuộc hạng nhất. Beta nghĩ, nếu xe tăng của nó và trực thăng của Shuke liên kết lại với nhau thì sẽ không sợ bất cứ ai nữa.
- Beta! Beta! Tớ là Shuke đây! Có nghe thấy gì không? - Tiếng gọi của Shuke truyền tới tai nghe của Beta.
- Beta đây! Beta đây! - Beta hào hứng vô cùng, nó vừa nhìn chiếc máy bay trên bầu trời vừa đáp lại.
- Bây giờ tớ đang định biểu diễn cho họ một cú lượn sát đất, hãy ở dưới đó chỉ huy nhé! Ở dưới đó chỉ huy nhé! Rõ chưa?
- Rõ rồi! Cậu nói bé một chút được không, tai tớ ù hết lên rồi đây này!
- Bắt đầu chưa? - Shuke chờ chỉ thị dưới mặt đất.
Beta thấy trực thăng bay một vòng, rồi ngừng lại, lơ lửng giữa không trung, xem chừng nó đã sẵn sàng cho một cú lượn sát đất.
- Bắt đầu! - Beta ra lệnh. - Hạ thấp độ cao!
Chiếc trực thăng vừa hạ thấp độ cao vừa bay về phía các cư dân mèo.
- Thấp chút nữa! Thấp chút nữa! – Beta chỉ huy.
- Rõ! - Shuke trả lời.
Máy bay trực thăng gần như làm một cú quét đất, mấy chú mèo đứng xem biểu diễn hoảng sợ nằm rạp cả xuống.
- Bay cao lên một chút! - Beta tập trung toàn bộ tinh thần quan sát cự ly giữa máy bay và mặt đất. Nó hiểu rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ không tránh khỏi tai bay vạ gió.
Máy bay trực thăng vụt qua đầu các chú mèo, cánh quạt tạo nên những luồng gió phần phật khiến chúng đứng không vững.
Các cư dân vương quốc Cris được mở rộng tầm mắt, ai nấy đều phục sát đất Shuke và Beta.
Còn tiếp...